Thứ hai, 20/7/2009, 15h07

Nghệ sĩ ưu tú Đức Hải: “Môi trường giảng dạy giúp tôi hoàn thiện mình…”

Đức Hải và cô học trò thành danh Thúy Nga trong vở kịch Cậu Tèo về nước. Ảnh: Th.Hiệp

Đức Hải là nghệ sĩ rất quen thuộc với khán giả cả nước. Sự nghiêm túc của anh trong từng vai diễn cũng như cuộc sống đời thường càng khiến cho nhiều người nể trọng. Hiện tại, Đức Hải đang là giảng viên của Trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM, đồng thời đảm nhận chức vụ Trưởng khoa Đạo diễn sân khấu điện ảnh, Chủ tịch Công đoàn của trường này.
PV: Từng được chọn đi du học đạo diễn ở Nga nhưng hầu như khán giả lại biết đến Đức Hải qua vai trò diễn viên nhiều hơn?
 NSƯT Đức Hải: Trước đây, khi còn hoạt động nghệ thuật ở ngoài Bắc, tôi dàn dựng rất nhiều vở diễn. Nhưng từ khi chuyển vào TP.HCM, sau vở kịch Harry Potter được các em thiếu nhi đón nhận rất nồng nhiệt, tôi gần như “án binh bất động” với công tác đạo diễn. Lý do là tôi quá bận rộn với công việc giảng dạy cũng như việc học tại Khoa Tâm lý Trường ĐHSP TP.HCM và lớp lý luận chính trị cao cấp. Hiện, tôi đang lên kế hoạch dàn dựng vở kịch dài tập Dế mèn phiêu lưu ký nên chỉ nhận lời diễn một số vở cho kịch Phú Nhuận và làm MC cho chương trình Rubic văn nghệ của VTV3.
Có nhiều lớp học trò hâm mộ tài năng cũng như cách giảng dạy của “thầy Hải”?
Trong vai trò là nghệ sĩ, đạo diễn tôi lao động nghệ thuật hết mình để những vai diễn và vở diễn được khán giả đón nhận. Trong công tác giảng dạy, tôi hơi nghiêm khắc nhưng rất tận tâm, “rút ruột” mình ra truyền đạt lại cho học trò những kinh nghiệm mà mình đã được học và tích lũy. Nhiều sinh viên thường “nói ngoài lề” với nhau rằng phương pháp dạy của tôi là phương pháp “huấn nhục” bởi vì tôi “hành” các em rất nhiều. Tôi luôn nhắc nhở các em: Làm nghệ thuật là phải có sự say mê và khổ luyện. Đặc biệt, tôi ít khi nào khen mà chỉ toàn chê để học trò không bị ảo tưởng mà làm tốt hơn cho sau này. Tuy nhiên, ngoài những lúc nghiêm khắc trên bục giảng, tôi tự nhận mình là một người thầy rất vui tính và có tấm lòng bao dung với học trò. Mỗi lần nhìn học trò thành đạt, tôi rất sung sướng và tự hào.
Trong vai trò là một giảng viên, điều làm anh vui nhất hiện nay là gì?
Tôi rất vui vì thấy các sân khấu đã mạnh dạn tạo đất diễn cho các diễn viên trẻ mới tốt nghiệp ra trường. Điều này là cơ hội cho các em bộc lộ được tài năng của mình và sẽ bật sáng. Sân khấu Thế Giới Trẻ của trường cũng tạo đất diễn cho các em ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp các em có đất diễn tốt để thực hành, thực tập và thi tốt nghiệp.
Anh bây giờ đã lên chức cha, không phải một mà là bốn?
Thú thật, tôi rất yêu trẻ. Bằng chứng đã làm rất nhiều vở kịch cho thiếu nhi và đạt được khá nhiều giải thưởng. Chính vì vậy mà khi lập gia đình, bà xã đã nhanh chóng “tặng” cho tôi một “nàng công chúa” kháu khỉnh tên Trần Hoàng Hải My. Lần sinh thứ hai, bà xã cho tôi một lượt đến ba đứa, hai gái một trai. Lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng và cực khổ với việc chăm sóc con. Bây giờ thì đã “quen việc” rồi. Thà cực một lần mai mốt sẽ sướng sau (cười).
Được biết bà xã của anh cũng là một giáo viên?
Thời mới lớn, tôi đã thích tìm cho mình người bạn gái là giáo viên cấp I. Có lẽ đó chính là định hướng cho người vợ tương lai của tôi. Bà xã tôi là một giáo viên dạy cấp II tên Ngọc Mai. Tôi tình cờ để ý cô ấy trong lớp Tâm lý Trường ĐHSP TP.HCM. Đơn giản bởi vì khi tôi bước vô lớp học, nhiều học viên thấy tôi là ồ lên, tíu tít chạy đến hỏi thăm, xin chữ ký… riêng cô ấy thì không, cứ ngồi yên một chỗ, rất lạnh lùng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ nhờ sự khác biệt đó mà tôi đã chú ý. Nhưng tôi cũng phải mất ba tháng mới “đánh đổ” được nàng. Cưới nhau rồi, tôi càng phát hiện ra nàng có nhiều điểm rất dễ thương: nhẹ nhàng, tinh tế, có trình độ đặc biệt là rất thông cảm cho nghề nghiệp của chồng.
Nghe đồn, anh còn “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh nữa?
Công ty tổ chức biểu diễn mang tên tôi đã được thành lập hơn hai năm rồi, hoạt động rất xuôi chèo mát mái với nhiều chương trình sự kiện tổ chức thành công. Công việc này khiến tôi lo lắng, mất ngủ nhiều nhất bởi trong thời buổi cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, sơ suất một chút thì khách hàng, đối tác sẽ quay lưng lại với mình. Công ty Đức Hải luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, sau mới đến lợi nhuận.
Nhiều đồng nghiệp thường kháo nhau rằng anh không chỉ diễn giỏi mà còn rất thạo chuyện bếp núc?
Trước đây tôi nấu ăn rất dở. Cũng chính vì điều này mà tôi phải gánh chịu “hậu quả” nặng nề đứng hạng… thứ 13 trong cuộc thi nấu ăn tại Đầm Sen có 13 cặp vợ chồng nghệ sĩ Cẩm Vân, Thanh Điền, Quỳnh Giang, Ngọc Lễ tham gia… Sau lần đó, tôi đã tập tành học nấu ăn, riết rồi thành “tài năng” luôn. Tôi nấu các món Bắc như giả cầy, bánh đa cua Hải Phòng, riêu cua bể... là khỏi chê.
Thời gian qua, vai Hùng Long trong phim Cô gái xấu xí của anh được khán giả rất yêu mến. Là thầy giáo, nhưng xuất hiện với vai nhân vật  “lệch lạc” suốt hàng năm trời trên màn ảnh, anh không sợ học trò... “dị nghị” thầy giáo?
Đức Hải cho biết: “Chính tình yêu dành cho học trò đã cho tôi sức mạnh gắn bó với nghề giáo. Ngược lại, môi trường giảng dạy giúp cho tôi nhiều niềm vui và ngày càng hoàn thiện hơn tư cách người nghệ sĩ…”.
Nếu sợ bị dị nghị thì tôi đã không làm. Lên lớp, tôi vẫn dạy các em về những vai bi kịch hay những nhân vật nghiêm túc. Nói chung, các em tự hào về diễn xuất của thầy giáo và sung sướng được là học trò của tôi. Tôi nhận lời tham gia phim này vì nhân vật ấn tượng và tôi cũng muốn trở lại màn ảnh sau một thời gian dài vắng bóng để khán giả còn nhớ đến mình.
Người bạn thân nhất trong nghề của anh là ai?
Nhiều lắm. Nhưng hiểu nhau nhất và thân nhau nhất là Hồng Vân. Tôi phục tài năng diễn xuất cũng như quản lý của Vân. Chúng tôi luôn hỗ trợ cho nhau trong tất tần tật công việc.
Xin cảm ơn anh.
HIỆP THANH