Thứ hai, 2/3/2009, 14h03

Sức hút từ những vai diễn “xấu xí”

Bài 1: Không sợ xấu khi đóng phim

Ngọc Hiệp trong phim Cô gái xấu xí

Đã là diễn viên, hầu như ai cũng có một quan điểm: không sợ xấu, nếu như vai diễn đó đòi hỏi, vì nghệ thuật, họ có thể chấp nhận trở thành người xấu xí, từ vóc dáng hay khuôn mặt. Thế mới biết, sức hút của vai diễn xấu xí thật đáng… nể.
Hy sinh vì nghệ thuật
Ở nước ngoài chuyện “chấp nhận xấu” cũng không hiếm, khán giả từng theo dõi diễn viên Lý Bảo Điền vào vai Tể tướng Lưu Gù rất xấu nhưng anh lại được người xem hâm mộ, yêu mến. Hay Tom Hanks sẵn sàng béo lên 25kg hoặc gầy đi chỉ còn 40 kg vì bộ phim Cast Away yêu cầu. Chính vai diễn này, anh đã “rinh” về cho mình một số giải thưởng lớn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Còn ở Việt Nam, trong một buổi giao lưu, diễn viên Ngọc Hiệp đã có lần tâm sự rằng: “Nếu vì kịch bản yêu cầu, vì tình yêu mà khán giả dành cho mình hoặc trong lòng mình có một niềm tin là vai diễn đó sẽ được đón nhận thì không có lý do gì mà từ chối chuyện làm xấu đi cả”. Có lẽ xuất phát từ quan điểm này mà Ngọc Hiệp đã chấp nhận vai Quỷ có gương mặt xấu hơn khuôn mặt của mình đến 90% trong bộ phim Dấu ấn của Quỷ của đạo diễn Việt Linh. Nhưng cũng chính nhờ bộ phim này mà tên tuổi của chị vượt lên hàng “ngôi sao” và bây giờ đã được phong danh hiệu NSƯT. Thời gian qua, chị lại tiếp tục “nổi đình nổi đám” với vai Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình dài tập Cô gái xấu xí. Chị hóa trang xấu đến nỗi khán giả không còn nhận ra một diễn viên Ngọc Hiệp. Nữ diễn viên khả ái xinh đẹp Mỹ Uyên cũng chấp nhận vào vai xấu xí, khùng điên trong bộ phim Cô gái điên của đạo diễn Lê Cung Bắc. Nữ diễn viên Hiền Mai vào vai bà Lan trong bộ phim truyền hình Mầm sống của đạo diễn Phan Hoàng cũng chấp nhận “hy sinh” mái tóc bằng cách cạo trọc cho giống với người bị bệnh ung thư. Quả là đáng nể, đáng khen. Gương mặt đẹp, cao 1,7m nhưng diễn viên Diễm Châu lại được Hãng phim Chánh Tín hai lần “chấm” vào vai ma trong bộ phim kinh dị Ngôi nhà bí ẩn. Nhờ vai diễn “không đụng hàng” này mà Diễm Châu trở nên nổi tiếng và liên tục được các đạo diễn khác mời tham gia những bộ phim mới với cá tính và số phận khác nhau. Diễm Châu tâm sự: “Khi được đạo diễn Nguyễn Chánh Tín giao vai ma trong bộ phim kinh dị Ngôi nhà bí ẩn, đọc kịch bản xong, Châu định trả vai vì quá... sợ ma. Sau đó, được sự động viên của đạo diễn, Châu mới bớt sợ và xem đây là một thử thách của bản thân mình…”.
 Châu vào vai cô vợ của một bác sĩ người Pháp. Bác sĩ này bị bệnh da voi nhưng luôn giấu giếm mọi người, kể cả vợ mình. Vì quá tò mò nên cô vợ thường leo cửa sổ để rình, không may bị té lầu chết. Bác sĩ vì quá thương vợ nên không cho chôn xác, từ đó ông giả làm ma để mọi người sợ không dám đến ngôi nhà của mình. Gương mặt đẹp của Diễm Châu được hóa trang thành gương mặt hồn ma rất kinh sợ, dù xuất hiện nhiều nhưng khán giả không hề nhìn thấy được mặt thật của cô. Những cảnh đầu quay ở nhà xác Bệnh viện Đà Lạt và một ngôi nhà hoang cũng ở Đà Lạt, Diễm Châu không thể diễn được, cứ khóc vì sợ. Nhưng rồi cô cũng nhập vai và diễn xuất làm cả đạo diễn phải bất ngờ.  
Những chuyện hậu trường
Diễn viên Anh Thư cho biết: “Trong phim Mười, mỗi lần hóa trang xong thì con gái của bạn tôi đều khóc thét nhất định không chịu cho tôi bồng và liên tục la “ma, ma” bởi tôi hóa thân nhân vật quá ghê sợ”. Còn với Diễm Châu, mỗi lần quay xong, da mặt của Châu đỏ và phồng lên đau rát, nhưng cô cũng cố gắng chịu đựng để hoàn thành tốt vai diễn. Khán giả xem phim cũng đồng cảm với “nỗi khổ” của Châu trong nhân vật ma nữ này. Riêng “Huyền Diệu” Ngọc Hiệp thì chia sẻ: “Ấn tượng nhất vẫn là bộ răng niềng và cặp kính cận to. Thời gian đầu đeo răng vào rất đau và phát âm gần như không được, đôi lúc mọi người trong đoàn phim không thể đoán tôi nói gì nếu không có kịch bản, còn cặp kính thì sau mỗi cảnh quay phải tháo ra ngay vì nó làm cho nhức đầu và mờ mắt. Chưa kể bộ tóc dài bị đem nhuộm cháy và uốn quăn đến nỗi ngứa đầu mà… chẳng dám gãi”.
Có thể nói rằng, hiện nay vì nghệ thuật, nhiều diễn viên đã chấp nhận làm xấu mình từ vóc dáng hay khuôn mặt, nhưng những vai diễn của họ lại “đẹp” dần lên trong mắt của khán giả.
SONG MINH
Kỳ tới: Nghệ sĩ cải lương và kịch nói cũng không sợ xấu