Thứ sáu, 30/12/2011, 14h12

Thu Hằng: Gương đã vỡ không thể lành

"Hằng và người ấy từng thiếu đi sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Khi mọi thứ nó rời xa tầm tay thì lúc tỉnh lại, mọi thứ không thể kéo lại, gương đã vỡ thì dù có dán kiểu gì cũng khó mà lành lại được", người đẹp Thu Hằng tâm sự.

Xinh đẹp và giỏi giang, Thu Hằng là mẫu bạn gái yêu thích của đấng mày râu và cũng không có gì lạ nếu cô nàng thân thiết với một anh chàng nào. Trước đây là Vĩnh Thụy và giờ đây là Dzoãn Tuấn sau khi hàng loạt ảnh rất là tình cảm của hai người được tung lên mạng. Tuy nhiên, Thu Hằng vẫn khẳng định mối quan hệ với Tuấn đơn giản là bạn bè, bạn bè rất thân từ nhiều năm nay.

Theo Thu Hằng, bạn định nghĩa tình yêu như thế nào?

Đây chắn chắn là câu hỏi rất phổ biến mà cả những người đang yêu và sắp yêu có đôi lần tự hỏi. Và mỗi người sẽ có cho mình một câu trả lời riêng, còn đối với Hằng, tình yêu không chỉ là sự chủ động của phái mạnh mà tình yêu bây giờ cần cả sự chủ động của phái nữ. Đã qua rồi cái thời chỉ có trâu mới đi tìm cọc giờ trâu không đi tìm cọc thì cọc sẽ đi tìm trâu, cái quan trọng mình tìm thấy người mình yêu thương và dành hết tình yêu cho người đó.

Để đến được với nhau hôm nay và ngày mai thì tình yêu sẽ phải đối mặt không ít khó khăn và sóng gió, bạn nghĩ về điều này như thế nào?

Cái gì khó khăn và trắc trở tuy có thể làm khó chúng ta nhưng khi thành công, khi cả hai cùng vượt qua được những thử thách từ bên trong và bên ngoài thì cảm giác, hương vị của giây phút được ở bên người mình yêu sẽ rất ngọt ngào và đáng quý. Vì thế tình yêu là sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Nếu thiếu đi điều này thì tình yêu có thể không được trọn vẹn và dài lâu.

Bạn cũng từng trải qua một vài mối tình, nhìn lại thì bạn thấy thử thách nào mà mình cảm giác là khó vượt qua nhất cho đến tận bây giờ?

Như Hằng đã nói, tình yêu là sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông. Đó là cái cửa ải khó vượt qua nhất đối với mình. Đàn ông và đàn bà luôn là hai thế giới kiểu sao hỏa và sao kim, rất khó để hiểu nhau và hòa hợp. Vì thế trong quá khứ đã có lần Hằng và người ấy có lúc thiếu đi điều đó. Chuyện không lớn nhưng “cái tôi” pha chút sự ích kỷ đã đẩy hai người từ hiểu nhau đến cố tình không hiểu nhau. Khi mọi thứ rời xa tầm tay thì lúc tỉnh lại cũng không thể kéo lại, gương đã vỡ thì dù có dán kiểu gì cũng khó mà lành lại được.

Một trong những cách mà các bạn trẻ hiện nay cho rằng “sẽ giúp hiểu nhau hơn” là chọn cách sống thử, góp gạo thổi cơm chung, Hằng có nghĩ đây là một giải pháp hay cho việc thấu hiểu?

Khi yêu ai cũng muốn được gần người mình yêu, được hiểu người đó thật rõ, có thể rõ hơn con người của mình. Có nhiều cách để hiểu nhau mà sống thử là một trong những cách mà các bạn trẻ chọn. Các bạn chọn lựa cách sống này chắc hẳn có lý của mình. Tất nhiên cái gì cũng có hai mặt, đối với cặp này thì tốt với cặp kia thì chưa tốt. Cái quan trọng là ở mỗi người phải chủ động và chính chắn trong từng hành động. Quan trọng là nếu họ thấu hiểu và yêu nhau nhiều hơn thì tốt, còn cách làm thì có nhiều cách.

Nghe những gì Hằng chia sẻ cứ như là một “bậc thầy” trong tình yêu ấy nhỉ?

(Cười) Nếu nói Hằng là một “bậc thầy” trong tình yêu thì chưa đúng đâu. Tình yêu muôn hình vạn trạng và không có mẫu số chung cho tất cả mọi người. Mới đây thôi khi Hằng có dịp tham gia và trò chuyện với các cặp đôi yêu nhau trong một chương trình, Hằng phát hiện ra nhiều màu sắc khác nhau của những cặp đôi tham gia. Nghe họ trò chuyện, Hằng lại cập nhật thêm nhiều ý tưởng cho việc nuôi dưỡng tình yêu thú vị.

Cảm ơn Thu Hằng rất nhiều!

Hà Phan (Theo Dantri)