Thứ năm, 8/2/2018, 21h09

Đem xuân đến GV ngoại thành

Năm nào cũng vy, vào khong thi gian trưc Tết Nguyên Đán 2 tháng, Công đoàn ngành GD TP.HCM bt đu vn đng các công đoàn cơ s ni thành h tr, chăm lo Tết cho giáo viên có hoàn cnh khó khăn thuc 5 huyn ngoi thành.

Bà Nguyn Th Gái - Ch tch công đoàn ngành GD TP.HCM - tng quà cho các GV huyn Bình Chánh. Ảnh: H.Thủy

Theo đó, trong những ngày qua, Công đoàn GD TP và các mạnh thường quân đã đến thăm, tặng quà Tết cho GV 5 huyện ngoại thành.

Tại huyện Cần Giờ, ông Phan Thành Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - cho biết, Cần Giờ là địa bàn khó khăn nhất của TP.HCM, ngành GD lại càng khó khăn hơn. Bởi, ngân sách cấp theo đầu HS. Trong khi đó, hầu hết các trường trên địa bàn huyện Cần Giờ đều ít HS, cá biệt có trường chỉ có 150 em. Không những thế, do địa bàn rộng nên hầu như trường nào cũng có vài điểm lẻ. Ở những điểm lẻ này, HS rất ít, có lớp chỉ có 5 em. Từ thực tế này nên ngân sách cấp cho các trường chủ yếu dành để chi lương cho GV. Theo đó, tiền thu nhập tăng thêm của các thầy, cô giáo rất khiêm tốn... Năm 2018, trong số 219 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thì ngành GD có hơn 110 người cần được giúp đỡ.

Cầm trong tay món quà trị giá 1.300.000 đồng từ đơn vị NXB Giáo Dục trao tặng, cô Lê Thị Thanh Hiếu - GV Trường TH Bình Khánh (Huyện Cần Giờ) - rưng rưng: “Tôi thật sự xúc động trước tấm lòng của các đơn vị thuộc NXB Giáo Dục và các đồng nghiệp ở nội thành. Món quà ý nghĩa này sẽ giúp gia đình tôi có một cái Tết ấm cúng hơn”.

Cô Đỗ Thị Trà My - nhân viên thư viện Trường Tiểu học Doi Lầu (huyện Cần Giờ) - cũng là một trong những GV, nhân viên ngành GD được nhận quà. Cô tâm sự, sống xa quê hương, bản thân bị bệnh u tuyến giáp nhiều năm nay nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên vẫn phải vừa đi làm vừa chiến đấu với căn bệnh nan y. Vì vậy, cô rất xúc động khi các đồng nghiệp ở nội thành và các mạnh thường quân hỗ trợ quà Tết...

Tại Cần Giờ cũng còn rất nhiều GV, nhân viên khó khăn như cô Dương Thị Kim Liên - GV Trường TH Hòa Hiệp (Cần Giờ) - bản thân bị thiếu máu não lại  nuôi chồng bị ung thư vòm họng trong lúc đồng lương quá thấp.

Tại Trường Tiểu học Bình Khánh (huyện Cần Giờ) nhiều người còn cám cảnh cho gia đình thầy Nguyễn Văn Gạo vì vợ bị ung thư vú, điều kiện kinh tế vô cùng eo hẹp.

Hay như cô Huyền Mơ, cô Thu Hồng - GV Trường TH Thạnh An (huyện Cần Giờ) sống xa gia đình, không đủ tiền về quê ở miền Trung ăn Tết. Tuy nhiên với phần quà mang nặng tình nghĩa của đồng nghiệp đã khiến cho những cái Tết xa nhà của các cô thêm ấm cúng.

Ngày 8-2, Công đoàn ngành GD TP tiếp tục đi thăm và tặng quà cho các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn với tổng 905 phần quà, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng.

Tại Nhà văn hóa huyện Bình Chánh, 110 cán bộ GV đã không dấu nỗi xúc động khi được nhận quà. Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch công đoàn ngành GD TP - phát biểu: Thăm và tặng quà cũng như chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động là việc làm thường xuyên được Liên đoàn Lao động TP và Công đoàn GD TP tổ chức nhiều năm nay nhằm chia sẻ những khó khăn cho GV vùng ngoại thành trên tinh thần nhân ái, giúp đỡ. Việc thăm hỏi anh chị em người lao động là trách nhiệm chung của tổ chức công đoàn từ cơ sở đến TP theo chủ trương Tết sum vầy của Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thông qua cuộc vận động tài trợ từ các đơn vị, doanh nghiệp, đồng nghiệp nội thành, công đoàn là cầu nối để chăm lo đời sống anh chị em đoàn viên công đoàn, nhất là những trường hợp bị bệnh nan y, sức khỏe yếu để xuân đến được với mọi nhà, không có ai không có Tết đầm ấm.

Chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên ở ngôi trường mới với 117 HS khối 10, thầy cô Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Bình Chánh thật sự ấm lòng khi có đại diện công đoàn ngành GD TP tới thăm và trao quà Tết. Đó chính là nguồn động viên mạnh mẽ để các thầy cô vượt qua khó khăn, có nhiều cống hiến hơn nữa cho sự nghiệp trồng người.

Hương Thy