Thứ ba, 2/6/2020, 18h58

Hai gương mặt nhí triển vọng của màn ảnh Việt

Va qua, hai bé Ngân Chi và Huy Khang nhn đưc phn thưng vô cùng quý giá đó là gii thưng Cánh diu vàng 2020. Ln đu tiên trong đi nhn đưc gii thưng ln, cu bé Tim trong “Hnh phúc ca m” và cô bé Hng Ân trong “Nng 3: Li ha ca cha” đưc đánh giá là hai gương mt trin vng ca màn nh Vit.

Bé Huy Khang nhn gii Cánh diu vàng 2020

“Soái ca” nhí Huy Khang

Dù sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật nhưng từ lúc 4 tuổi, bé Huy Khang đã bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Cậu bé được rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên nhận xét là gương mặt đầy triển vọng của màn ảnh Việt. Em học thoại nhanh, nắm bắt nội dung phim tốt, diễn xuất nhập tâm, không ngại quay nhiều giờ dưới trời nắng, liên tục thay trang phục cho các cảnh phim hoặc chờ lâu tới lượt quay… 

Anh Phan Văn Toàn (ba bé Huy Khang) cho biết, khi còn học mẫu giáo Huy Khang đã thích chơi thể thao, đặc biệt đối với môn bơi lội. Vì vậy mỗi ngày, sau giờ học, anh đều dẫn bé đến hồ bơi Đại Thế Giới để bơi. Trong một lần đến đây, Huy Khang được các chú làm trong giới nghệ thuật để ý và khuyến khích tham gia nghệ thuật. Sau lần đó, được sự giúp đỡ của các chú, Huy Khang được ba đưa đi casting và cơ duyên nghệ thuật đến với Huy Khang từ đó. Bộ phim đầu tay Huy Khang tham gia đó là “Những khúc sông dậy sóng” của đạo diễn Nhâm Minh Hiền. Trong phim, Huy Khang vào vai một cậu bé được sinh ra trong một gia đình khá giả, được mọi người yêu thương. Dù vậy nhưng Huy Khang vẫn phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui vẻ, hạnh phúc đến buồn và khóc. “Lần đầu tiên đóng phim, việc thể hiện gương mặt buồn, khóc đối với con rất khó. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mẹ và các cô chú trong đoàn phim, cuối cùng con cũng hoàn thành vai diễn” - Huy Khang chia sẻ.

Sau vai diễn trong “Những khúc sông dậy sóng”, Huy Khang tiếp tục phát huy năng khiếu diễn xuất, được mời vào tham gia MV, gameshow và nhiều phim ngắn như: “Đúng Tết nhà mình rồi Muối ơi” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, MV “Phận mồ côi” của ca sĩ Phi Nhung, phim “Đôi mắt âm dương”, “Đánh cắp giấc mơ”… Đặc biệt là hình ảnh “soái ca” của cậu bé đã rất quen thuộc với các nhãn hàng quảng cáo như: Bột giặt Omo, mì Miliket, nước ngọt Pepsi, bút chì màu Thiên Long, Nestle, du lịch Mekong, hãng hàng không Eva Air… Dù mỗi phim, MV hay quảng cáo vào mỗi vai diễn khác nhau nhưng cách diễn xuất tự nhiên cùng gương mặt đáng yêu, ăn ảnh, Huy Khang đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. “Bé làm việc rất nghiêm túc và chuyên nghiệp. Đặc biệt bé không bao giờ than mệt mặc dù đôi lúc phải chờ đợi đến phân đoạn của mình” - anh Toàn cho biết.

Bé Huy Khang và Cát Phưng trong “Hnh phúc ca m

Mới đây, Huy Khang vinh dự nhận được giải thưởng Cánh diều vàng trong bộ phim “Hạnh phúc của mẹ” của đạo diễn Huỳnh Đông ở hạng mục diễn viên triển vọng.  Trong phim, Huy Khang vào vai Tim - cậu bé bị tự kỷ nặng. Dù đã 10 tuổi mà thân hình bé vẫn gầy gò, nói năng vẫn còn khó khăn. Bé chỉ biết nói mỗi một từ “Tuệ” (tên mẹ em do Cát Phượng thủ vai) mỗi khi phải giao tiếp với bất cứ ai. Chính điều này làm mẹ Tuệ rất lo lắng. Vì muốn bé tự tin hơn, có tương lai như bao đứa trẻ bình thường khác, mẹ Tuệ đã cho bé đi học, đi thi chương trình truyền hình, bất chấp lời đàm tiếu của những người xung quanh. Diễn xuất của bé Huy Khang tinh tế và tràn đầy cảm xúc khi bé cất tiếng gọi mẹ lần đầu tiên, từ “Mẹ” như bật ra từ trong lồng ngực, vừa nghẹn ngào, vừa tha thiết khiến người xem không cầm được nước mắt.

Không chỉ đoạt giải Cánh diều vàng, vai Tim trong “Hạnh phúc của mẹ” còn giúp Huy Khang giành giải nam diễn viên nhí xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 59. “Vốn là cậu bé năng động, hồn nhiên nên khi đảm nhận vai diễn này, Huy Khang cảm thấy hơi bối rối vì đây không những là một vai diễn cần diễn xuất quyết liệt, lăn xả bậc nhất tại phim trường mà nhân vật Tim còn đòi hỏi khả năng hóa thân nhiều chiều sâu, nặng về cảm xúc. Nhưng khi hóa thân vào nhân vật, Huy Khang làm cho mọi người rất bất ngờ, nhất là khi con vinh dự nhận được giải Cánh diều vàng. Chúng tôi cũng rất vui khi con trai đã thật sự chứng minh được năng lực cũng như đam mê với nghệ thuật” - anh Toàn chia sẻ.

Hiện tại Huy Khang đang học lớp 2 tại một trường công lập ở TP.HCM. Ngoài giờ học, tham gia nghệ thuật, Huy Khang thường đi bơi lội. Cậu bé từng đoạt 2 HCV bơi lội do hồ bơi Đại Thế Giới tổ chức. 

Bé Ngân Chi hnh phúc vi gii Cánh diu vàng 2020

“Bà c non” Ngân Chi

Đồng giải triển vọng Cánh diều vàng với Huy Khang, bé Ngân Chi được nhận xét là diễn xuất thông minh, giàu cảm xúc với vai chính trong phim “Nắng 3: Lời hứa của cha”. Ở phim này, Ngân Chi đóng con gái của Khả Như và Kiều Minh Tuấn, tính cách lém lỉnh, dễ thương. Phim khai thác câu chuyện về cha và con gái. Đồng thời, nét đẹp của tình mẫu tử cũng được đề cập trong dự án lần này nhưng lại theo một cách khác: nhiều màu sắc, mới mẻ và “bá đạo” hơn. Bé Ngân Chi trong phim mang đến hình ảnh chân chất, gần gũi với vẻ ngoài lam lũ nhưng vẫn toát lên niềm hạnh phúc và tràn đầy hy vọng. Hai nhân vật Quế Phương (Khả Như) và Hồng Ân (Ngân Chi) sống trong một khu ổ chuột, mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau. Hai mẹ con dù có chút tinh quái nhưng vẫn mơ về một gia đình hạnh phúc. “Đây là bộ phim đầu tiên con đóng chung với ba Tuấn (tức Kiều Minh Tuấn). Để hiểu ý và gần gũi nhau hơn, trước khi quay ba Tuấn đã dắt con đi chơi, đi ăn. Do đó mà khi quay con diễn bằng cảm xúc thật, làm cho nhân vật sống động và rất thật. Con rất vui khi nhận được giải thưởng Cánh diều vàng. Qua đây con cũng xin cảm ơn bác đạo diễn Đồng Đăng Giao, chú Nhất Trung đã cho con vai Hồng Ân, cảm ơn ba Tuấn, má Như, cô Oanh Kiều và các cô chú trong ê-kíp phim “Nắng 3” đã giúp đỡ con hoàn thành vai diễn” - Ngân Chi bày tỏ.

Dù còn nhỏ nhưng Ngân Chi đã rất tự tin khi đứng trước ống kính. Cô bé có nhiều tài lẻ như dẫn chương trình, diễn xuất, biểu diễn thời trang. Bé có khả năng “biến hóa” linh hoạt trong nhiều vai diễn như “nữ hoàng Cleopatra”, “Bạch Tuyết nhí”, “dì ghẻ nhí”, các vai tiểu thư, trẻ mồ côi, bà già... Đặc biệt em còn được nhiều người yêu mến với biệt danh “Tám Mén” (Siêu hài nhí) hay bé Miu (Gạo nếp gạo tẻ)… Bên cạnh đó, với kho kiến thức góp nhặt trong quá trình đọc sách, bé đã 2 lần trả lời đúng 10 câu hỏi trong chương trình Nhanh như chớp nhí.

Chị Trúc Linh (mẹ Ngân Chi) cho biết, bé Ngân Chi tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Ngân Chi, năm nay 8 tuổi. Việc cho con đi đóng phim đến với vợ chồng chị rất tình cờ. Hồi bé, Ngân Chi nhút nhát, sợ người lạ và cái gì cũng chậm hơn người ta. 18 tháng đi nhà trẻ, Ngân Chi còn chưa biết nói. Nghe lời khuyên của cô giáo, mẹ đưa con đi khám. Bác sĩ nói con không vấn đề gì, nhưng khuyên mẹ nên cho con tiếp xúc với cộng đồng. Lúc này, bố quyết định hy sinh vì Ngân Chi, bỏ hết công việc để chăm con. Hàng ngày, bố dắt con đi nhà văn hóa, nhà sách, siêu thị; trò chuyện với con để con biết nghe và tập nói.  

Bé Ngân Chi và Kiu Minh Tun trong “Nng 3: Li ha ca cha”

Một lần khi đi học ở nhà văn hóa, Ngân Chi thấy các bạn diễn kịch tỏ vẻ rất thích. Sau này, một show truyền hình vào lớp kịch chọn diễn viên nhí. Họ thấy Ngân Chi xinh nên gọi đi quay. Năm 4 tuổi, lần đầu Ngân Chi được mời đóng phim. Đó là một vai nhỏ trong phim truyền hình chiếu trên đài Vĩnh Long. Thú vị ở chỗ nhân vật giống như bản sao của con ngoài đời, hơn 4 tuổi cũng đi không vững, không biết nói.

Đến nay, Ngân Chi đã trở thành một gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt. Ngoài đời, Ngân Chi rất gần gũi với mọi người, không có suy nghĩ mình nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ. Ngân Chi rất thích đi   du lịch và nuôi động vật. “Động vật rất đáng yêu. Sau khi quay xong, các bạn diễn chó, mèo, chuột… đều được con mang về nhà nuôi. Em Mun (bạn cún trong “Nắng 3”) nay đã to lắm rồi” - Ngân Chi chia sẻ.

Ngoài vẻ “bà cụ non” trên màn ảnh, Ngân Chi cũng như bao trẻ em khác, bé  yêu thích bơi lội, vẽ tranh, đọc sách, thường xuyên ra rạp xem phim hay đến sân khấu thưởng thức kịch. Những ngày phải ở nhà cách ly vì đại dịch, niềm vui của Ngân Chi là học online, vẽ tranh, tập thể dục và chơi búp bê.

H Trinh