Thứ bảy, 27/2/2010, 16h02

Làng trọ học

Ở thị trấn Thạnh Mỹ (huyện miền núi Nam Giang, Quảng Nam) có đến năm khu lều trọ của học sinh từ các làng xa. Các lều tranh tre tạm bợ san sát, tạo thành một làng trọ học của học sinh giữa núi rừng heo hút.
Zơrâm Lượng sau giờ học về nấu cơm lo bữa trưa - Ảnh: Alăng Ngước
Làng trọ học nằm ở tổ 7, khu Vườn Ươm, thôn Dung. Bạn Zơrâm Lượng - dân tộc Ve, học sinh lớp 10 Trường THPT Nam Giang - cho biết: “Nhà mình ở tận thôn 58, xã Đắk P’ree. Mấy năm trước hai người anh trai mình ở căn lều này. Chừ một anh đã ra trường, mình và một anh tiếp tục ở đây học”. Chỉ đếm sơ, tại khu vực Vườn Ươm đã có đến gần 20 căn lều như thế.
Ở một túp lều khác, Hiên Thị Cứ, học sinh lớp 10C7 Trường THPT Nam Giang, rụt rè khi có khách lạ tới thăm: “Nhà mình cũng như nhà của các bạn khác thôi, nghèo lắm! Nếu không có khu đất này, chắc chúng mình không có chỗ ăn học mô. Ở đây tuy khó khăn nhưng còn có chỗ học. Học xong, mình muốn về phục vụ đồng bào!”.
Ông Hiên Nao, một người dân ở khu Vườn Ươm, cho biết: “Chuyện học sinh vùng cao xuống đây học rồi xin đất dựng lều đã có từ hơn 5-6 năm ni rồi. Phần lớn các em đều có chung hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đây, các em xin ở nhờ tại nhà người quen hoặc bà con. Sau đó phụ huynh các em đã xuống đây liên hệ và xin một số hộ dân cho đất để dựng lều cho các em ăn học. Đồng cảm với hoàn cảnh của các em cũng như khâm phục ý chí vượt khó, ham học hỏi nên lần lượt có rất nhiều hộ gia đình tình nguyện dành phần đất của mình cho các em dựng lều ăn học”.
Theo ông Nao, ngay tại phần đất của gia đình ông cũng có đến tám căn lều của các em học sinh ở các xã Đắk P’ree, Đắk Pring xuống học. Các em rất chăm chỉ học tập, sống ngoan hiền, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Bạn Hiên Thị Vạn - dân tộc Tà Riềng, học sinh lớp 11 - bày tỏ: “Mình biết ơn các gia đình người dân ở đây đã cho mình ở để học tập”.
Sáng đến lớp, chiều các bạn lại vào rừng kiếm củi, đi dọc các bờ sông, suối bứt rau rừng về cho bữa tối đạm bạc. Các hộ gia đình xung quanh khi cần việc đồng áng các bạn sẵn lòng làm ngay.
Mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng nhiều bạn học sinh dân tộc miền núi đã vượt khó vươn lên để theo đuổi những ước mơ, hoài bão, mong sớm về phục vụ đồng bào và quê hương mình.
ALĂNG NGƯỚC / TTO