Thứ sáu, 18/12/2009, 14h12

Nhóm lớp Mầm non tư thục Sáng Tạo: Tự nâng cấp lên thành trường quốc tế

Chưa bao giờ TP.HCM lại nhiều trường “quốc tế” như bây giờ, thậm chí có cả nhóm trẻ gia đình “quốc tế” nữa. Chỉ cần phiên âm tên của cơ sở giáo dục ra tiếng Anh, ép chữ school vào và mướn vài anh, chị “Tây ba lô” là trở thành quốc tế. Và cứ thế vô tư thu học phí bằng tiền đô của những ông bố, bà mẹ “sính” hàng ngoại…
Từ hoạt động chui…
Gần đây nhất là vụ việc ở Nhóm lớp Mầm non tư thục Sáng Tạo (P.4, Q.Tân Bình). Được biết, tiền thân của NTGĐ Sáng Tạo là doanh nghiệp tư nhân Đào tạo Quốc tế Sáng Tạo. Doanh nghiệp này được Sở KH-ĐT TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4101016358 với chức năng hoạt động là giáo dục mầm non, tiểu học và THCS vào ngày 24-6-2008. Theo quy định của pháp luật, trước khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp này phải tiến hành thủ tục đăng ký hoạt động tại Sở GD-ĐT TP.HCM nhưng họ đã phớt lờ quy định này…
Đến tháng 9-2008, tại địa chỉ 7A đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình “mọc” lên một ngôi trường có tên tiếng Việt là Trường Mầm non Quốc tế Sáng tạo và tiếng Anh là Creative International School - CIS. Ngày 31-10, theo đơn tố cáo của Trường BIS (The British International School), Thanh tra Sở GD-ĐT TP.HCM đã có buổi làm việc với trường. Đến thời điểm đó, CIS thu nhận được gần 40 cháu từ 2 đến 5 tuổi, với 7 giáo viên người Việt Nam và 3 giáo viên nước ngoài (là người Philippines). Học phí từ 3.600 đến 3.900 USD/năm học (chương trình song ngữ), từ 2.000 đến 2.300 USD/năm học (chương trình tăng cường tiếng Anh). Tại đây, chủ trường là bà Nguyễn Thị Phượng đã không xuất trình giấy phép hoạt động.
Từ ngày 17-10 đến cuối tháng 11-2008, Phòng GD-ĐT Q.Tân Bình và UBND phường 4 cũng đã làm việc với bà Phượng 3 lần và lần nào cũng yêu cầu đóng cửa. Tuy nhiên, bà Phượng vẫn ngoan cố. Phải đến đầu tháng 12, khi UBND Q.Tân Bình chỉ đạo UBND P.4 cương quyết đóng cửa, nếu không sẽ có hình thức cưỡng chế, đến lúc này bà Phượng mới chịu đóng tiền phạt và hứa sẽ đóng cửa.
… đến biến nhóm lớp thành trường
Mãi đến cuối tháng 12-2008, cơ sở mầm non Sáng Tạo mới chính thức đóng cửa. Sau đó, bà Phượng làm thủ tục xin phép thành lập Nhóm lớp Mầm non tư thục Sáng Tạo và được UBND P.4 ký quyết định thành lập từ ngày 13-2-2009 tại địa chỉ 196/10 - 196/12 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình. Do căn nhà này thông với căn nhà 7A đường Cộng Hòa nên mọi hoạt động của nhóm lớp đều diễn ra tại địa chỉ 7A Cộng Hòa. Và điều đáng nói là bảng hiệu ghi là Mầm non Sáng Tạo, còn tên tiếng Anh là Creative International School.
Sau khi thanh tra Nhóm lớp Mầm non tư thục Sáng Tạo vào ngày 26-11, bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Trưởng phòng Mầm non Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Cơ sở này sai phạm về quảng cáo chương trình giảng dạy, không có tổ trưởng chuyên môn, phòng học thiếu không khí…”. Thậm chí khi đoàn thanh tra thắc mắc, theo giấy phép hoạt động thì đây chỉ là nhóm lớp sao lại treo bảng hiệu là Creative International School, ông Trần Văn Sơn - đại diện cơ sở thừa nhận nếu không để như vậy thì rất khó thu nhận được học sinh.
Quả đúng như vậy, với mức học phí gần 400 USD/tháng, nếu không gắn cái mác “school” mà chỉ để là Nhóm lớp Mầm non tư thục Sáng Tạo thì chắc chắn sẽ chẳng có phụ huynh nào dư tiền gửi con ở đây. Bằng chứng là bà Hồ Thị Giáng Sương - phụ huynh có con đang học ở đây đã bức xúc làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng khi biết mình bị “lừa”.
Cũng tại buổi thanh tra, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu chủ cơ sở tháo dỡ bảng hiệu, sớm hoàn thành các thủ tục xin phép chuyển đổi địa chỉ trường và thực hiện nghiêm túc hoạt động chuyên môn. Sau 1 tháng, Sở GD-ĐT sẽ thanh tra lại, nếu vẫn sai phạm sẽ có biện pháp xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, ngày 14-12 (sau hơn nửa tháng Sở GD-ĐT xuống thanh tra), chúng tôi đã tới trường và ghi nhận mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Bảng hiệu vẫn y nguyên, chưa được tháo gỡ theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
Trên thực tế, nếu phụ huynh không “sính” hàng ngoại, con nói tiếng Việt còn chưa rành đã bắt học tiếng Anh thì những nhóm lớp như Mầm non tư thục Sáng Tạo đâu có cơ hội tự nâng cấp thành trường quốc tế.
Kim Anh