Thứ năm, 28/3/2024, 14h00

Phát triển Đảng trong trường học

LTS: Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đối với ngành GD-ĐT TP.HCM, công tác này được đặc biệt quan tâm.

Lớp nào cũng có giáo viên là đảng viên


Năm 2022, Chi b Trưng Mm non 6, qun 4 kết np đưc 2 đng viên

Điu này din ra ti Trưng Mm non 6, qun 4, TP.HCM. Trưng có 9 lp, mi lp 2 giáo viên; trong đó 8 lp có 1 giáo viên là đng viên và 1 lp c 2 giáo viên là đng viên. Có đưc kết qu này không ch bi trưng có nhng đoàn viên ưu tú, năng đng mà trên hết là s quyết tâm cao ca cp y Chi b và s h tr ca Đng y phưng 6, Qun y qun 4…

65% cán b, giáo viên là đng viên

Khác với các trường tiểu học và trung học - dạy học là chính, ở trường mầm non nuôi mới là nhiệm vụ chính. Theo đó, sĩ số học sinh/lớp, số lớp/trường đều ít so với các trường tiểu học và trung học. Phần lớn các trường mầm non chỉ có trên dưới 10 lớp, trường lớn thì mười mấy lớp. Với đặc thù ít lớp nên tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên của các trường mầm non cũng ít. Và đây là nguyên nhân chính mà trước kia hầu hết các trường mầm non đều không có chi bộ, thường là chi bộ ghép. Trường Mầm non 6, quận 4 cũng không ngoại lệ. Mặc dù trường được thành lập khá lâu nhưng phải đến đầu năm học 2009-2010 (tháng 9-2009), chi bộ mới được tách và thành lập chi bộ độc lập. Lúc đó, Chi bộ Trường Mầm non 6 có 4 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.

“Tháng 12-2018, tôi về nhận công tác tại trường. Đến tháng 3-2019 thì được chuẩn y giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Số lượng đảng viên tại thời điểm này là 8 đồng chí”, cô Lê Phương Trinh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non 6 - cho biết.

Và từ năm 2019 đến nay, Chi bộ Trường Mầm non 6 đã kết nạp thêm 5 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Chi bộ lên 13 đồng chí. Ngoài ra, trường còn có 1 đảng viên là giáo viên mới tuyển nhưng chưa chuyển sinh hoạt…

“Theo quy định của Quận ủy, tỷ lệ đảng viên viên chức ngành giáo dục trên địa bàn quận 4 là 25%. Riêng Trường Mầm non 6, tỷ lệ này hiện nay là 65%, 13 đảng viên trong tổng số 20 viên chức”, cô Trinh thông tin thêm.

Để có được kết quả này, theo cô Trinh, nhà trường may mắn có được đội ngũ giáo viên trẻ và hầu như năm nào cũng có giáo viên mới. Nhờ vậy nguồn để đào tạo, bồi bưỡng khá là nhiều.

“Trong quá trình xuống các lớp dự giờ, kiểm tra; qua các hoạt động đoàn thể, Chi bộ ghi nhận những giáo viên có năng lực chuyên môn, được học trò yêu quý, phụ huynh tin tưởng; đồng thời các cô cũng nhiệt tình, năng nổ trong các hoạt động đoàn thể của trường, của phường và đặc biệt là rất tâm huyết với nghề, dù khó khăn đến đâu cũng gắn bó với trường, với trò thì cấp ủy Chi bộ trao đổi riêng với các cô, thăm dò nguyện vọng của các cô có muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng hay không. Điều đáng mừng là hầu như quần chúng nào Chi bộ “nhắm tới” đều có nguyện vọng được vào Đảng. Sau đó, Chi bộ sẽ “giao việc” để thử thách các cô - ngoài nhiệm vụ chính là chăm sóc các cháu, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào; còn là những công việc ngoài giờ lên lớp, chủ yếu là các hoạt động đoàn thể như hoạt động công đoàn, tham gia các phong trào do phường, quận, TP phát động… Rồi khi đã “chín muồi” thì tạo điều kiện, nhất là thời gian để các cô tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Nhờ vậy mà năm nào Chi bộ cũng kết nạp được 1 đảng viên, riêng năm 2022 là 2 đảng viên…”, cô Trinh chia sẻ.

N lc nhiu hơn đ xng đáng

Đây là chia sẻ của cô Đào Thị Trang (SN 1992) - lớp Lá 3. Cô Trang cùng với cô Võ Thị Nhẫn là 2 giáo viên được kết nạp Đảng vào năm 2022.

Năm 2022, Chi bộ Trường Mầm non 6 được Đảng ủy phường 6 tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 2023, Bí thư Chi bộ được Quận ủy quận 4 tặng giấy khen “Đảng viên tiêu biểu”…

Tốt nghiệp chuyên ngành mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Trang về quê (Nam Định) làm giáo viên. Sau khi lập gia đình, cô theo chồng vào TP.HCM sinh sống. Năm 2019, cô Trang thi tuyển viên chức ngành giáo dục quận 4 và trúng tuyển vào Trường Mầm non 6. Mặc dù lúc đó con còn rất nhỏ, chồng lại công tác ở nước ngoài nhưng cô vẫn rất nhiệt tình với công việc. Ngoài giờ lên lớp, cô còn tham gia các hoạt động phong trào của ngành, của chính quyền. Thậm chí, nhiều thứ bảy, chủ nhật, Đoàn phường tổ chức các hoạt động, cô gửi con cho hàng xóm, hoặc đem con vào trường gửi bảo vệ để đi…

Sự toàn tâm toàn ý với học trò, với đồng nghiệp và phụ huynh cũng như sự tích cực trong các hoạt động đoàn thể của cô Trang đã “thuyết phục” Chi bộ Trường Mầm non 6. Theo đó, chỉ sau 4 năm học (từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2023), cô Trang đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi ý thức được bản thân càng phải có trách nhiệm hơn với công việc. Mỗi ngày tôi có mặt ở trường từ 6 giờ 30 để vệ sinh, thông thoáng lớp học rồi đón các bé. Và tôi cũng như các đồng nghiệp khác chỉ trở về nhà khi tất cả học sinh đã được phụ huynh đón. Tôi cũng tích cực học tập, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao tay nghề; đồng thời cũng tranh thủ thời gian tham gia các hoạt động ngoài chuyên môn…”, cô Trang cho biết.

Để tạo nguồn, năm nào Chi bộ Trường Mầm non 6 cũng bồi dưỡng 2 quần chúng ưu tú, sau khi kết nạp một đảng viên thì sẽ bổ sung một quần chúng ưu tú khác. Năm học này, cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1980) - cấp dưỡng - là một trong 2 quần chúng ưu tú đang được Chị bộ theo dõi, bồi dưỡng.

Cô Hạnh kể: “Tôi về trường cách đây 2 năm. Mỗi ngày tôi và các chị trong tổ bếp có mặt tại trường lúc 5 giờ 30. Chúng tôi nấu 3 bữa ăn, gồm sáng, trưa và xế. Trường có 235 cháu là 235 chế độ ăn uống khác nhau. Vì vậy để nấu những món mà tất cả các cháu đều thích ăn thật sự không dễ. Thời gian đầu, có hôm nấu thức ăn ra mà các cháu chê, ăn ít. Thực sự tôi cũng tâm tư lắm nhưng không nản, tôi hỏi các chị đi trước có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, rồi tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ của quận, tôi cũng mày mò tự học trên mạng. Bây giờ thì quen rồi, tay nghề của tôi khá lên nhiều. Các cháu cũng ít chê thức ăn do tôi nấu”…

Hết lòng vì công việc nên cô Hạnh cũng được Chi bộ “nhắm tới”. “Khi nghe các cô trong Chi bộ hỏi tôi có muốn vào Đảng không, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm. Bởi tôi thấy bản thân chưa thật sự nổi bật. Và cũng từ đó tôi lại cố gắng hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của Chi bộ cũng như Ban Giám hiệu nhà trường và trên hết là xứng đáng để được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, cô Hạnh tâm sự.

Hòa Triu