Thứ sáu, 1/11/2013, 10h11

Thanh Nam - Y Phương: Tuy hai mà một!

Thanh Nam - Y Phương trong tiểu phẩm Bác Ba Phì thời @. Ảnh: Phiêu Linh

Như một thương hiệu, hễ nhắc đến nhân vật “Hai Lúa” của NSƯT Thanh Nam,  khán giả lại nhớ đến một nghệ sĩ hài “rất Nam bộ” qua từng vai diễn. Bà xã của anh - nghệ sĩ Y Phương cũng chân chất, giản dị không kém. “Chúng tui đều là dân miền Tây rặt. Nồi nào úp vung nấy nên mới bền vững” - NSƯT Thanh Nam cười to bảo thế!
Duyên tình bền vững
NSƯT Thanh Nam quê ở Phụng Hiệp, Cần Thơ trong một gia đình nông dân lao động nghèo. Anh đến với sân khấu cải lương như một duyên phận, và cái duyên ấy đã sớm “tác hợp” để anh trở thành danh hài nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Bên cạnh duyên nghề, anh còn có một duyên tình bền vững không kém. Sự thành công của anh hôm nay không thể không nhắc đến bà xã của anh - nghệ sĩ Y Phương. 
Ngoài tài năng ca hay, diễn giỏi, Thanh Nam là một nghệ sĩ hiền lành, đạo đức. Hiện tại, điều mà NSƯT Thanh Nam tự tin để “khoe” với mọi người là anh có một gia đình bền vững, kinh tế khá ổn định. Nhắc đến Thanh Nam, không ai quên được người phụ nữ nhỏ nhắn luôn bên cạnh anh, người phụ nữ mà thoạt đầu khán giả tưởng là… bồ nhí của anh. Hóa ra chị là vợ anh - nghệ sĩ Y Phương, cùng hoạt động ở Đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang, người đã cùng anh chia sẻ vui buồn cuộc sống gần 30 năm qua. Bao năm nay, dù là đào chánh của đoàn nhưng chị luôn đứng sau lưng anh, là hậu phương vững vàng cho anh. Mỗi lần nhận bất kỳ giải thưởng nghệ thuật nào, dù có trực tiếp truyền hình hay không trực tiếp, NSƯT Thanh Nam đều xúc động phát biểu: “Tui cảm ơn vợ tui - người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời”. Đó không phải là câu cửa miệng, cũng không phải là “chiêu” để Thanh Nam “nịnh” vợ mà sự thật hoàn toàn như thế. Trong giới nghệ sĩ, hầu như ai cũng thầm ngưỡng mộ bà xã của anh, người luôn âm thầm vun vén cho nghề nghiệp của chồng, cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Chị ít nói hay cười, gương mặt hiền lành đậm chất của người con gái miền Tây (quê chị ở Cà Mau). “Hồi đó, tui “chết” với bả là ở điểm đó” - Thanh Nam cười hì hì.
Thanh Nam bộc bạch chân thành: “Có Y Phương trong cuộc đời này, có thể nói tui rất may mắn. Tui chỉ biết diễn và làm quản lý sân khấu (Thanh Nam hiện là Trưởng đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang - PV). Việc quán xuyến gia đình, lo liệu đời sống, chăm sóc con cái cho đến bữa ăn đều do Y Phương đảm đương. Y Phương nấu ăn tuyệt lắm, món nào cũng biết nấu. Cũng vì ghiền món ăn vợ nấu nên tui đâu, bả đó, như hình với bóng vậy”.
Đẹp từ sân khấu đến cuộc đời
Nhiều người vẫn thường nói: “Giới nghệ sĩ thay vợ đổi chồng như thay áo”, chuyện tình bền vững của anh chị suốt mấy chục năm qua đã cho thấy sự sai lệch của câu nói này. NSƯT Thanh Nam chia sẻ: “Không chỉ trong giới nghệ sĩ mà những người có cuộc sống bình thường, chuyện đổ vỡ tình cảm cũng thường xuyên xảy ra. Là người của công chúng, không tránh khỏi sự dòm ngó, tò mò của khán giả về cuộc sống riêng tư. Biết vậy, nên tôi càng phải cố gắng giữ mình. Nghệ sĩ vốn rất lãng mạn, dễ rung động nhưng tánh tôi lại khác hơn một chút là không thích bay bướm, với lại tôi có một mái ấm hạnh phúc thì tội gì lại đánh mất, đi tìm ở đâu cho xa. Nghệ sĩ là người của công chúng thì phải đẹp từ sân khấu đến cuộc đời, chớ trên sân khấu huy hoàng, sáng đẹp bao nhiêu mà trong cuộc sống đời thường lấm lem, đen tối thì không đáng gọi nghệ sĩ, là người của công chúng”. Hỏi Thanh Nam có ý định đưa cả gia đình lên Sài Gòn sống luôn không, anh khẳng định: “Tôi sống dưới Kiên Giang quen rồi, quen tình cảm của khán giả miền Tây dành cho mình, rồi tình nghĩa của các anh ở địa phương. Tôi sống nặng tình cảm lắm, làm sao có thể dứt áo ra đi. Khi nào trên Sài Gòn có vai nào hay, còn nhớ đến Thanh Nam thì tui lại khăn gói lên đóng phim”.
Cả nhà Thanh Nam có một điểm chung là rất quan tâm đến công tác từ thiện bởi theo họ, nghệ sĩ  làm từ thiện chính là làm đẹp cho đời, đồng thời cũng giúp cho mình có nhiều niềm vui hơn khi biết chia sẻ với những nỗi khổ của người khác.
KHÔI NGUYÊN