Thứ bảy, 7/12/2019, 09h29

19h00 ngày 7/12, sân Rizal Memorial, bán kết SEA Games 30, U22 Việt Nam - U22 Campuchia: Sau 10 năm chờ đợi

Sau tròn 10 năm chờ đợi, Việt Nam mới có cơ hội tốt đến vậy để trở lại trận tranh tấm HCV bóng đá nam SEA Games.
Bỏ lại sau lưng nỗi ám ảnh và sự sợ hãi, U22 Việt Nam với tinh thần vượt khó đã cầm hòa U22 Thái Lan ở trận hạ màn vòng bảng để góp mặt ở bán kết SEA Games 30. Đây là lần thứ 10 bóng đá Việt Nam có mặt ở bán kết. Trong 9 lần trước, chúng ta có 5 chiến thắng và 4 thất bại. Lần gần nhất bóng đá Việt Nam đoạt vé vào chung kết đã cách đây 10 năm. Đó là kì SEA Games được tổ chức tại Lào vào năm 2009 (thua Malaysia ở trận tranh HCV).
Sau 1 thập kỉ chờ đợi, bóng đá Việt Nam mới có cơ hội tốt để trở lại trận chung kết tranh HCV. Sở dĩ nói vậy vì ngôi đầu bảng B đã mang lại cho thầy trò Park Hang-Seo nhiều ưu thế. Thay vì phải gặp U22 Myanmar vốn rất khó chịu, U22 Việt Nam chỉ phải gặp U22 Campuchia, đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bán kết SEA Games năm nay.
Thực tế, đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử Campuchia góp mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games. Nhìn lại quá khứ, Campuchia chưa bao giờ là đối thủ của Việt Nam. Tính riêng ở sân chơi SEA Games, Việt Nam đã có 3 lần gặp Campuchia và đều ca khúc khải hoàn, ghi tới 14 bàn thắng và chỉ 2 lần để thủng lưới.
Tất nhiên, đấy là chuyện của quá khứ, chỉ mang tính tham khảo. Còn hiện tại, bóng đá Campuchia đã khác! Ít nhất với lứa cầu thủ tham dự SEA Games năm nay, Campuchia đã thể hiện được tính tổ chức rất cao trong lối chơi. Thầy trò Felix Dalmas vào bán kết không hề may mắn mà đó là phần thưởng cho nỗ lực và màn trình diễn ấn tượng.
Xuyên suốt hành trình vòng bảng, U22 Campuchia chỉ để thua duy nhất 1 trận (thua U22 Myanmar với tỉ số 1-2). Còn lại, họ có 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó, ấn tượng hơn cả là chiến thắng 3-1 trước U22 Malaysia ở trận hạ màn. Đấy là chiến thắng của bản lĩnh, sự tự tin của đội bóng có thực lực ở kì SEA Games năm nay.
Với Campuchia, tấm vé bán kết bóng đá nam năm nay được xem như kì tích và là kết quả mà HLV Felix Dalmas cũng không dám nghĩ tới. Chính vì vậy, họ bước vào bán kết với tâm lý rất thoải mái. Đây là những yếu tố biến U22 Campuchia trở thành "ẩn số" thú vị với thầy trò Park Hang-Seo.
Ngoài đội hình chất lượng, U22 Campuchia còn có ưu thế không nhỏ ở SEA Games 30 là được thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo. Đây là sở trường của bóng đá Campuchia và là 1 trong những lợi thế giúp họ thi đấu cực tốt ở vòng bảng.
Và so với U22 Việt Nam, U22 Campuchia còn có một lợi thế khác trước trận bán kết là thi đấu ít hơn 1 trận và được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Ngược lại, U22 Việt Nam đã phải căng sức cho 5 trận vòng bảng, đặc biệt là 3 trận đấu cuối với Indonesia, Singapore và Thái Lan. Chi tiết rất nhỏ này có thể tạo ra sự khác biệt lớn, đặc biệt khi giải đấu diễn ra với mật độ dày đặc.
Chính bởi lịch thi đấu quá dày, HLV Park Hang-Seo dù chủ động xoay tua lực lượng vẫn gặp những rủi ro đáng tiếc. Đấy là chấn thương của tiền vệ đội trưởng Quang Hải, người có khả năng không thể ra sân trong phần còn lại của SEA Games 30. Ngoài ra, các vị trí quan trọng khác của U22 Việt Nam cũng cho thấy sự xuống dốc về thể lực. Vì vậy, HLV Park Hang-Seo không thể không thận trọng ở trận đấu tối nay.
Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận rằng U22 Việt Nam có đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với U22 Campuchia. Rơi vào bảng đấu rất khốc liệt nhưng thầy trò Park Hang-Seo đã xuất sắc đoạt vé đi tiếp với ngôi đầu và hiện vẫn đang duy trì mạch bất bại trên đất Philippines.
U22 Việt Nam chưa hoàn hảo, vẫn còn đó nhiều mối lo ngại nhưng những điều tiết kịp thời của HLV Park Hang-Seo đã tạo ra một đội bóng bản lĩnh, biết cách vượt qua những hạn chế để giành kết quả tốt nhất. Những sai lầm đã xuất hiện ở vòng bảng chính là cơ sở để U22 Việt Nam vươn tới sự hoàn hảo ở vòng bán kết và xa hơn thế.
NHM bóng đá nước nhà có lý do để tiếc nuối khi ngôi sao quan trọng nhất của U22 Việt Nam, Quang Hải không thể ra sân ở trận đấu tối nay. Nhưng tinh thần thi đấu của các chàng trai áo đỏ vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn rực lửa hơn bởi đây đã là vòng bán kết. Mối lo của HLV Park Hang-Seo cũng ít nhiều được giải tỏa khi tiền vệ Trọng Hùng đã bình phục, sẵn sàng tái xuất sau 4 trận nghỉ vì chấn thương.
Cơn khát vàng ở SEA Games của bóng đá Việt Nam đã lên tới đỉnh điểm. Cao trào ấy có thể xuất hiện ở sân Rizal Memorial tối nay. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta trở lại chung kết sau đúng 10 năm chờ đợi.
LỰC LƯỢNG
- U22 VIỆT NAM: Vắng Quang Hải (chấn thương); Khả năng ra sân của Trọng Hùng còn bỏ ngỏ.
- U22 CAMPUCHIA: Vắng Sieng Chanthea (treo giò).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- U22 Việt Nam vẫn đang duy trì mạch trận bất bại ở SEA Games 30 (thắng 4, hòa 1).
- U22 Campuchia chỉ để thua 1 trận ở vòng bảng SEA Games 30 (thắng 2, hòa 1, thua 1).
- Trong 3 lần chạm trán Campuchia trước đây ở môn bóng đá nam SEA Games (vào các năm 1995, 2009 và 2017), Việt Nam đều thắng, ghi tới 14 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
DỰ ĐOÁN: U22 Việt Nam thắng 3-1
Hoàng Hà (theo bongdaso)