Thứ năm, 14/11/2019, 20h11

Tri ân thầy cô bằng những hành động thiết thực

Mc dù chưa đến Ngày Nhà giáo Vit Nam 20-11 nhưng nhiu hc sinh đã chun b xong nhng phn quà tht ý nghĩa đ tri ân thy cô vào dp đc bit này. Nhng món quà không quá đp, quá sang, quá đt giá mà ch có tm lòng ca nhng cô, cu hc trò dành cho ngưi “gieo” cho mình tri thc.

Hc sinh Trưng THPT Mc Đĩnh Chi tn dng đ tái chế làm chu hoa tng thy cô

Tri ân thy cô t li ca tiếng hát

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh tri ân thầy cô, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM vừa tổ chức thành công cuộc thi “Tự hào trường tôi”. Dưới nhiều hình thức như: Hát, múa, diễn kịch, nhảy hiện đại, đương đại… các em học sinh không chỉ giới thiệu, chia sẻ những khoảnh khắc, cảm xúc đáng nhớ nhất của mình đối với mái trường thân yêu mà còn bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô trong những năm học tập dưới mái trường.

Tại Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), thầy Cao Đức Khoa (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết để tạo điều kiện cho học sinh tri ân thầy cô, ngoài hoạt động thể thao như bóng đá, bóng rổ, kéo co, nhà trường còn tổ chức các cuộc thi văn nghệ nói về chủ đề thầy cô, cho học sinh làm tranh gạo… qua đó giúp học sinh vừa có sân chơi thú vị và thể hiện tình cảm với thầy cô giáo.

Không chỉ có học sinh trình diễn văn nghệ bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô, các giáo viên Trường THCS Nguyễn An Ninh (Q.12) còn cùng học sinh tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy Trần Minh Triết (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết nhà trường vừa tổ chức các trò chơi vận động như: nhảy dây tập thể, chuyền chanh, kéo co, đánh cầu lông, đổ nước vào chai… còn trình diễn văn nghệ dự kiến thi vào ngày 16-11.

Hưởng ứng ngày 20-11, đường sách TP.HCM cũng tổ chức tuần lễ tri ân thầy cô đến hết ngày 22-11. Theo đó đường sách sẽ trưng bày, giới thiệu bìa sách, trích dẫn hay từ sách về Ngày Nhà giáo; giới thiệu về ngày 20-11 - ý nghĩa của sự tôn sư trọng đạo; giới thiệu những ngôi trường trăm tuổi tại TP như: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Trần Đại Nghĩa, Marie Curie…

V tranh tng thy cô

Đây là món quà mà học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) tặng cho thầy cô nhân dịp ngày 20-11 sắp tới. Dù không có năng khiếu vẽ như họa sĩ chuyên nghiệp nhưng với tấm chân tình của mình, các em đã tạo ra nhiều bức chân dung về thầy, cô mà mình trân quý rất tỉ mỉ, sáng tạo. Nhìn tranh của các em đã cho chúng ta thấy được tấm lòng của học trò đối với thầy cô của mình. Vẽ về cô giám thị lớn tuổi nhất trong trường - Nguyễn Thị Ánh Hoa, em Vân Khánh (lớp 11D1) không quên kèm theo những chú thích vô cùng đáng yêu nhưng cũng không kém phần xúc động: “Cô Ánh Hoa là giám thị có tâm nhất quả đất. Mà chắc mọi người đã quên mất cái tên mỹ miều của cô rồi, hỏi cô Ánh Hoa là ai thì có khi người được hỏi phải đứng hình 3 giây mới trả lời được. Tại học trò hay gọi cô là cô Ánh Bông, cô Bông Hậu hi hi. Cô dễ thương, “dễ dụ” hơn vẻ bề ngoài của cô nhiều. Chỉ khi mấy bạn quá phá phách hoặc phạm một lỗi quá nhiều lần thì cô mới bực thôi. Chứ bình thường cô hiền lắm. Cơ mà hồi đầu mình cũng sợ cô quá trời. Mấy lúc cô nạt làm tụi mình hết hồn. Mà cô la xong cô quên ngay, chứ không “ghim” luôn đâu, nên đừng lo lắng quá. Mai mốt ra trường rồi chắc sẽ nhớ cô lắm, hết ai nhắc cắt tóc, nhắc tác phong, nhắc xếp hàng. Nhớ thời học sinh bao nhiêu là sẽ nhớ cô bấy nhiêu”.

Trong khi đó Châu Anh (lớp 11A3) lại vẽ về cô Linh (giáo viên bộ môn ngữ văn). Trong bài chia sẻ của mình, Châu Anh cảm nhận: “Ai tiếp xúc với cô Linh rồi chắc chắn sẽ có chung một ấn tượng đầu tiên là: cô luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Ngoài giờ dạy, cô dành nhiều thời gian để học tập ngoại ngữ nữa. Mình thật sự ngưỡng mộ tinh thần của cô. Cô bảo các bạn đừng ngạc nhiên, đừng nghĩ rằng người ta giỏi văn thì không thể nói tiếng Anh. Em đã học được từ cô một thái độ sống tích cực, học được từ cô tinh thần cầu tiến và học tập không ngừng. Cô thật sự là một tấm gương lớn mà em phải phấn đấu noi theo. Cám ơn cô vì những bài học cuộc sống, đặc biệt là những giờ học văn sôi nổi, hào hứng, đầy sắc màu mới mẻ. Em cám ơn cô rất nhiều ạ!”.

Là người đề xuất học sinh thực hiện những bức tranh này, cô Lê Thị Thúy (giáo viên công nghệ Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ, hằng năm đa số học sinh làm thiệp để tặng thầy cô. Tuy nhiên hoạt động này diễn ra đã nhiều nên tôi muốn giúp các em có cách tri ân khác ấn tượng hơn nên gợi ý các em vẽ tranh. Với những bức tranh đáng yêu ấy, thầy cô có thể mang về treo trong nhà làm kỷ niệm rất hay.

Tận dụng những vật liệu tái chế, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6) vừa có buổi làm thiệp, làm hoa và nhiều dụng cụ học tập khác từ giấy, đồ nhựa…

Cô Dương Thu Trang (Phó Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: “Đây là cách các em thực hiện các hoạt động thiết thực để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Qua đó, các em cũng ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường thông qua việc trải nghiệm các vấn đề trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những hoạt động giúp  học sinh bắt nhịp với chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Bài, ảnh: H Trinh