Thứ ba, 9/5/2023, 10h22

Vé bán kết xứng đáng cho thầy trò HLV Troussier

Thắng U.22 Malaysia với tỷ số 2-1, đội U.22 VN vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 trước một vòng đấu. Kết quả này là xứng đáng với những gì mà các học trò HLV Philippe Troussier đã thể hiện vào hôm qua (8.5).
Sự gần hoàn hảo của U.22 VN
U.22 VN đã có 40 phút hay nhất từ đầu SEA Games 32, trong ngày HLV Troussier đã khẳng định bộ khung chuẩn nhất với bộ 3 trung vệ Tuấn Tài - Quang Thịnh - Tiến Long. Bộ đôi máy quét Thái Sơn - Đức Phú đã chơi với hiệu suất tuyệt vời làm "tắt điện" hoàn toàn tuyến giữa U.22 Malaysia, khiến áp lực xuất hiện ở 1/3 sân U.22 VN là không đáng kể. Hồ Văn Cường thường xuyên dâng cao ở biên phải, xâm nhập gần khu vực cấm địa của U.22 Malaysia. Nhưng những cú đấm đầy tính sát thương của chúng ta lại đến từ biên trái. Cách Minh Trọng bất ngờ dâng cao đã khiến hàng thủ đối phương trở tay không kịp. Anh đã kiến tạo cả 2 bàn thắng của Văn Tùng, trong đó tình huống mở tỷ số ngay phút thứ 6 thực sự là bước ngoặt của trận đấu. Cũng là ghi bàn sớm (từ phút thứ 6), nhưng U.22 VN không còn chút lưỡng lự nào, cuốn đối thủ phải chơi theo nhịp điệu của mình với cách pressing tầm cao đều khắp mặt sân. U.22 VN đã bóp nghẹt không gian chơi bóng của U.22 Malaysia suốt hiệp 1.
U.22 VN đã tiến rất gần hiệp 1 hoàn hảo, cho đến khi Văn Chuẩn một lần nữa chưa… chuẩn, bắt bóng vuột ra để Izwan Yuslan (10) rút ngắn tỷ số 1-2 cho U.22 Malaysia. Trước đó, Thái Sơn chơi bóng bằng tay rất "dở hơi" giúp đối thủ có quả đá phạt gần khu vực cấm địa. Đó đều là lỗi tối kỵ trong nguyên tắc phòng ngự, giúp U.22 Malaysia hồi sinh gây ra rất nhiều khó khăn trong hiệp 2. Nhưng có vẻ như, HLV Philippe Troussier rất sẵn sàng đón nhận những sai số này, vì ai cũng biết so với các thế hệ đàn anh, lứa U.22 hiện tại kém hơn rất nhiều về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đó là thứ không dễ dàng lấp đầy bởi vài buổi xem băng hình hay trận đấu giao hữu.
Ông Troussier vẫn miệt mài thử nghiệm
Thật thú vị khi nhìn HLV Philippe Troussier miệt mài thử nghiệm, kể cả ở trận đấu mang tính quyết định tấm vé vào bán kết. Mặc kệ những chú hổ U.22 Malaysia hừng hực khí thế tìm bàn gỡ, ông thầy người Pháp rất "phớt Ăng-lê" khi rút bộ đôi tấn công Văn Tùng, Văn Đô ra và cho U.22 VN chơi với sơ đồ hoàn toàn mới. Văn Khang vào sân đá tiền đạo cắm cùng Thanh Nhàn (về sau là Quốc Việt) trong sơ đồ 3-5-2, với Công Đến đá hộ công. U.22 VN vẫn tận tình thử nghiệm bản thân ở trận đấu mang tính bản lề ở SEA Games 32. Thông điệp của HLV Troussier rất rõ ràng: SEA Games 32, dù kết quả như thế nào, cũng chỉ là một bước trong hành trình dài hơi của U.22 VN và xa hơn là đội tuyển quốc gia. HLV Troussier đã vài lần nhắc đến điều này, không giọng lên gân. Nhưng ông quyết đoán thể hiện nó bằng những phép thử liên tục, đẩy đội bóng trẻ đi về phía trước kể cả hiệp 2 vừa đá vừa điều chỉnh khá gian khổ.
Cách U.22 VN tập trung chơi bóng đến phút cuối, trong khi U.22 Malaysia có 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ là sự ghi nhận cho sự trưởng thành từng bước, dẫu gian khổ nhưng rõ ràng. Cũng giống U.22 Thái Lan, U.22 VN đã có 3 trận toàn thắng để có 9 điểm tối đa, cùng nhau đoạt vé vào bán kết. Ngôi đầu bảng B sẽ được phân định khi 2 đội đối đầu ngày 11.5 tới. Đó là chuyện của vài ngày nữa, khi dấu hiệu cả U.22 VN và U.22 Thái Lan cùng giữ chân và thử nghiệm khá rõ ràng. Còn lúc này, các cầu thủ trẻ của chúng ta, người ghi bàn lẫn kẻ mắc lỗi, sẽ có thể bình yên tận hưởng cảm giác chiến thắng, tự hào về những gì đã làm được. Niềm tin về lứa cầu thủ này, đã rõ ràng hơn rất nhiều rồi. 
HLV Troussier cảm ơn những… thất bại
HLV Troussier nói sau trận: "U.22 VN đã sẵn sàng đối phó áp lực, không ngại ngần lao vào những cuộc tranh chấp với cầu thủ U.22 Malaysia, có nhiều tình huống chuyển đổi bóng thành công. Tôi hài lòng với kết quả này, sẵn sàng hướng đến 3 trận còn lại của SEA Games 32. U.22 VN sẽ không chọn đối thủ vì nếu muốn là nhà vô địch thì chúng tôi không được phép sợ hãi mà phải đánh bại tất cả. Tôi không coi 5 trận thua trước SEA Games là những kết quả chính thức, vì chỉ xem đó là những trận đấu tập và thử nghiệm mà U.22 VN sẽ học được nhiều từ đó. Tôi nghĩ U.22 VN thắng 3 trận liền ở SEA Games 32 sẽ phải cảm ơn 5 trận thua trước đó. Bởi vì đó là tập huấn và đôi khi phải trả giá, học những bài học để trưởng thành. Thực sự tôi rất cảm ơn Doha Cup 2023, vì nếu chỉ tập huấn bằng các trận giao hữu trong nước, không gặp các đối thủ có đẳng cấp cao thì U.22 không học được nhiều kinh nghiệm quý báu. Tôi rất vui vì các cầu thủ U.22 VN đã phản ứng đúng đắn với các thất bại trước đó".
Quốc Việt (theo thanhnien)