Thứ năm, 6/7/2017, 21h35

Cần tránh may rủi khi vào lớp 10

Ngay khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2017-2018, rất nhiều học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thuộc quận 4, quận 7, huyện Nhà Bè… bị “sốc” nặng bởi điểm chuẩn vào Trường THPT Nguyễn Trãi chỉ có 15 điểm cho cả 3 nguyện vọng 1, 2, 3; giảm đến 12,5 điểm so với năm trước.

Nhiều năm trước, trường Nguyễn Trãi thường có điểm chuẩn không thấp, năm học vừa qua điểm chuẩn để vào trường là 27,5. Chính vì thế, học sinh có sức học trung bình, trung bình khá và cả phụ huynh, giáo viên của các em ấy đều muốn đảm bảo an toàn cho việc được vào lớp 10 công lập đã không dám đăng ký nguyện vọng vào trường Nguyễn Trãi mà đăng ký vào các trường Lê Thánh Tôn, Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong… Bởi các trường này luôn có điểm chuẩn thấp hơn trường Nguyễn Trãi những năm trước đó.

Cô Y., giáo viên khối 9 của Trường THCS N. (quận 4) buồn bã cho biết trường có 20 học sinh rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập, đáng nói là các em đều có điểm trên 15 điểm, có em đạt đến 23; 24 điểm vì nguyện vọng đa số đăng ký là trường Nguyễn Hữu Thọ (năm nay điểm chuẩn của trường này là 25,25). Tôi được biết dù cả 3 nguyện vọng vào trường Nguyễn Trãi năm nay đều lấy 15 điểm nhưng vẫn chưa đủ số học sinh dự kiến trường sẽ nhận vào. Vậy là trường này vẫn còn chỗ học cho học sinh nhưng các em vẫn không vào được. Bạn tôi có con rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 thở dài nói: “Vào lớp 10 sao may rủi quá! Còn khó hơn vào ĐH...”.

Lê Phương Trí