Thứ năm, 16/9/2010, 10h09

Giải mã sát nhân giết cô giáo giấu xác trong bao tải

Hung thủ giấu xác cô giáo trẻ trong bao tải rồi vứt bỏ bên đường vắng. Ra tay tàn độc, kẻ giết người lấy cắp của nạn nhân hơn 20 triệu đồng.

Ngày 14/9, Thượng tá Lê Ngọc Phương, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cho hay, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hung thủ giết hại dã man một cô giáo trường Colette (quận 3) để cướp tài sản. Vụ án gây bàng hoàng dư luận trong thời gian dài.
Dựng lại hiện trường

16h15’ ngày 22/4, những đường chỉ khâu vội ở miệng chiếc bao tải màu vàng đặt trước nhà số 12, khu phố 8 (phường Linh Đông, quận Thủ Đức-TP.HCM) được một người phụ nữ nhặt rác mở ra.
2 đường chỉ đầu tiên đứt bung hé lộ một vật lạ có hình những ngón tay. Người phụ nữ đã nghĩ đến những món đồ chơi bằng cao su hay nhựa dẻo. Nhưng sau khi khẽ chạm vào, mặt bà biến sắc. Miệng bao mở tung ra, người dân xung quanh nghe tiếng hét thất kinh: “Có xác người bà con ơi”.

Hiện trường nơi xác nạn nhân bị vứt phi tang
Cuộc khám nghiệm tử thi nhanh chóng được thực hiện, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nạn nhân bị chích điện nhiều lần dẫn đến bả vai và trán bầm tím. Lần cuối cùng, nạn nhân bị hung thủ siết cổ và tử vong. Nạn nhân được xác định là chị L.T.H.A (29 tuổi, ngụ phường 3, quận Bình Thạnh) giáo viên trường THCS Colette (quận 3). Bên trong bao tải đựng xác còn có một chiếc gối ôm khá cũ.
Một số giáo viên của trường cho biết, vào sáng 21/4 (tức ngày 8/3 âm lịch), trường có tổ chức sớm lễ Giỗ tổ Hùng Vương, cô A. cũng tham dự. Tuy nhiên chỉ được khoảng một lúc, cô A. nhận được điện thoại và đi gấp.
Đến trưa cùng ngày, gia đình cô A cũng gọi vào điện thoại di động của cô nhưng không ai nghe máy. Cả gia đình cô giáo trẻ túa ra đi tìm, hỏi thăm khắp nơi mà không thấy tung tích. Cho đến tối 22/4, họ mới nhận được hung tin: cô A. bị giết hại, tài sản mang theo gồm xe máy, nhẫn vàng, tiền mặt đã bị cướp sạch.
Tạm gác lại các vụ án đang truy xét, tất cả trinh sát Đội trọng án PC45 được lệnh tập trung về đơn vị ngay trong đêm để phân công nhiệm vụ điều tra, truy lùng hung thủ. Các manh mối tối sầm, một sợi tóc của hung thủ cũng không hề sót lại.
Người cõi trần xài xe biển “cõi âm”
Ngày 23/4, những cuộc điện thoai dồn dập đến Phòng PC45 của gia đình và bạn bè nạn nhân, các điều tra viên như ngồi trên đống lửa. Nửa đêm vài trinh sát quay về mang theo những cái lắc đầu.
Truy nã sát nhân máu lạnh Nguyễn Hữu Tú
Ngày thứ 37 từ khi vụ án giết người, cướp của xảy ra, quá trình điều tra tưởng chừng đi vào ngõ cụt. Khoảng 18h ngày 28/5, các điều tra viên nhận được tin báo phát hiện chiếc xe Click màu đen BS: 52S4 – 3086 mà chị A. sử dụng đang có một nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Paster (quận 1).
Chưa đầy 5 phút sau, nam thanh niên và chiếc xe biển số “cõi âm” đã được dẫn giải về Phòng PC45 trình diện. Những câu hỏi hóc búa nhất đã chờ sẵn để giải mã hung thủ. Nhưng kết quả chỉ là chút khả quan…
Người thanh niên này điều khiển xe của chị A. khai tên Hoàng Hà (23 tuổi, quê Lâm Đồng). Hà cho biết đã mua lại chiếc xe trên với giá 20 triệu đồng từ một người lạ trên mạng internet vào ngày 26/4. Người bán xe nói giọng Quảng Nam, sau khi giao xe có một thanh niên khác đón về.
Từ mắt xích quý như vàng này, các điều tra viên lần tìm ra Phạm Huy Thuần (23 tuổi), nhân vật gần gũi nhất với tên sát thủ giết người máu lạnh. Sau hơn 1 ngày truy tìm, trinh sát đã phát hiện Thuần tại một nhà trọ ở quận Gò Vấp.
Vén màn bí mật
Tại cơ quan CSĐT, Thuần cho biết làm thuê tại tiệm Photocoppy Thu Thành Đạt số 93/1030A Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp.chính là người từng làm thuê cho Nguyễn Hữu Tú tại một tiệm Photocopy Thu Thành Đạt (số 93/1030 A, đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp) từ tháng 10/2009 đến tháng 2/2010 thì nghỉ.
Trong thời gian này, Thuần đã cho chủ tiệm là Nguyễn Hữu Tú (tên thường gọi là Nam, SN 1988, ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) mượn xe máy của mình đi… cầm đồ. Theo Thuần, ông chủ trẻ này mê cá độ bóng đá và nợ như chúa Chổm, thường xuyên bị chủ nợ dọa cắt tiết, xẻo tai.
Chính vì vậy, sau khi nghỉ việc, Thuần vẫn thường xuyên đến tiệm cũ để đòi chiếc xe mà ông chủ đã mượn trước đó. Chiều ngày 21/4, Thuần có đến tiệm Photocopy tìm Tú để đòi xe và mãi đến 20h cùng ngày thì được Tú đưa tạm cho chiếc xe Click màu đen BS: 52S4- 3086 đi về.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, Tú lại gọi điện thoại cho Thuần mượn lại chiếc xe và CMND của Thuần để đi đặt mua vé may bay về quê. Ngoài ra, nhiều người dân sống gần phòng của Tú còn khẳng định trước thời điểm xảy ra vụ án thấy có một cô gái mô tả giống như chị A. đi vào tiệm Photocopy của Tú nhưng mãi không thấy trở ra.
Cơ quan CSĐT tiến hành cho Thuần nhận dạng chiếc gối ôm thu được trong bao đựng xác chị A, Thuần khẳng định đó là chiếc gối ôm đã nhìn thấy nhiều lần trong phòng của Tú.
Từ những chứng cứ, và thông tin các nhân chứng cung cấp, cơ quan công an TP. HCM xác định hung thủ ra tay sát hại cô giáo Trần Lê Hy A để cướp tài sản chính là Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, tên thường gọi là Nam, ngụ Khối 4 thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Bằng cách điều nạn nhân đến nhà, Tú đã ra tay sát hại cướp tài sản rồi tẩu thoát.
Căn cứ vào quyết định khởi tố bị can, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với tên Nguyễn Hữu Tú về hành vi “giết người cướp tài sản”. Ai biết đối tượng ở đâu, yêu cầu trình báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc điện thoại đến Cơ quan CSĐT công an TP.HCM, SĐT: 0838387414 để cung cấp thông tin.
Theo VietNamNet