Thứ ba, 1/12/2015, 22h37

Lớp học luôn sạch sẽ

Chị H. ở gần nhà tôi, hôm rồi sau khi đi dự cuộc họp phụ huynh cho con đang học lớp 3, về gặp tôi, chị có vẻ bức xúc nên hỏi: “Biết thầy cũng công tác ở trường tiểu học nên tôi xin hỏi thầy một chuyện: Có trường nào quy định học sinh trước khi vào lớp phải cởi giày, dép bỏ ngoài hành lang và đi chân không vào phòng học không?”. Tôi đáp: “Đâu có nội quy hay điều lệ nhà trường buộc học sinh phải làm như thế!”. Như rà đúng chỗ, chị H. nói tiếp: “Vậy chứ trường con tôi đang học thì có chuyện đó, sáng nay họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm có nói như vậy?”. Tôi hỏi lại chị: “Sao chị không trực tiếp nêu ý kiến này ngay trong cuộc họp để giáo viên giải thích cặn kẽ hơn”. “Có chứ, nhiều phụ huynh lên tiếng không đồng tình với việc làm của giáo viên với lý do thầy cô, cha mẹ thường dạy và căn dặn học sinh phải biết giữ vệ sinh thân thể, phải mang giày, dép mọi lúc để tránh đạp đinh, miểng chai… Cô giáo chủ nhiệm nói các ý kiến như thế không sai, tuy nhiên chỉ khi vào lớp là học sinh không mang giày, dép chứ các em đi bất cứ đâu cũng phải mang vào. Thường phòng học dơ bẩn là do đất cát dính giày, dép khi các em mang vào lớp, nếu để xảy ra trường hợp như vậy nhà trường sẽ nhắc nhở, phê bình buộc lòng tôi phải quy định như vậy cho lớp học được sạch sẽ mà thôi”, chị H. trình bày.

Nhân câu chuyện này, tôi nói cho chị H. biết tại trường tôi đang dạy do phòng học được lót bằng gạch men nên giáo viên luôn nhắc nhở học sinh có thói quen cởi bỏ giày, dép trước hành lang cho gọn gàng, ngăn nắp trước khi vào lớp. Đặc biệt có lớp giáo viên chủ nhiệm có sáng kiến đóng cái kệ bằng song sắt cho học sinh để giày, dép phía dưới; phía trên thì để mũ bảo hiểm trông rất hay, đẹp mắt. Qua đó giáo viên vừa giáo dục cho học sinh biết sắp xếp ngăn nắp giày, dép cho gọn gàng vừa giúp các em có ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học luôn sạch sẽ. Chị H. nghe xong có vẻ đồng tình với ý kiến của tôi.

Trần Văn Tám