Thứ bảy, 16/7/2016, 20h44

Nghĩa tình đôi vợ chồng già

Đám cưới đôi vợ chồng Ngô Triều Sơn và Nguyễn Thị Tứ năm 1976 (ảnh do nhân vật cung cấp)

Tính từ ngày cưới đến nay đã 40 năm tròn. Đây cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng nguyên là cán bộ Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận, ông Ngô Triều Sơn và bà Nguyễn Thị Tứ.

Chỉ sau 1 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông Ngô Triều Sơn lấy vợ. Đám cưới đúng vào năm 1976 còn bao công việc bề bộn khó khăn nhưng vẫn được cơ quan tổ chức đơn sơ mà ấm cúng. Chỉ cho khách xem bức hình chụp ngày cưới phóng to được treo trang trọng trong nhà, ông Sơn bồi hồi nhớ lại: “Năm đó tôi 39 tuổi và bà nhà đã 29 tuổi. Có lẽ theo hồi đó đây là đám cưới mà cả chú rể và cô dâu đều già như nhau”.

Cũng vì sớm giác ngộ cách mạng và lo trốn quân dịch nên ba mẹ đã cho đứa con trai lớn là Ngô Văn Ý (tên khai sinh của ông) ra Bắc tập kết. Chính đây là bước ngoặt trong đời để sau này ông được vào học Trường ĐHSP Hà Nội và trở thành một giáo viên dạy bộ môn ngữ văn của Trường Bổ túc Công nông Đông Triều, Quảng Ninh.

Tưởng nghiệp nhà giáo đã gắn bó với ông từ đây. Thế nhưng tình hình chiến sự không có ngày nào yên ả nhất là ở chiến trường miền Nam. Là người con Nam bộ ông đã cùng bạn bè, đồng chí vác ba lô trở về Nam hoạt động trong màu áo cán bộ tuyên huấn. Không chỉ để lại bục giảng, giáo án thầy giáo Ngô Triều Sơn còn để lại một mối tình đẹp trên đất Quảng với một cô giáo là đồng nghiệp quê ở tận Hà Đông.

Ngôi nhà của ông Ngô Triều Sơn nằm trên đường Nghĩa Phát, Q.Tân Bình rất yên tĩnh khác hẳn với vẻ náo nhiệt của khu trung tâm cách đó không xa. Lúc chúng tôi đến bà Nguyễn Thị Tứ đang còn đi họp Hội Người cao tuổi P.6, Q.Tân Bình chưa về. Dù đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn tham gia công tác xã hội và một số hoạt động từ thiện tại địa phương. Chính vì thế người dân nơi đây rất quý trọng bà Bí thư Chi bộ khu phố và Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi của phường. Rất nhiều giấy khen, bằng khen của TW, địa phương trao tặng cho nhà giáo Ngô Triều Sơn khi ông là Bí thư TX.Phan Thiết, Chủ nhiệm UB Kế hoạch tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận và Trưởng phòng Tổ chức Đài Phát thanh tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Tứ.

Dù chịu cảnh cha già con mọn nhưng vợ chồng ông Sơn và bà Tứ vẫn mát tay nuôi 3 đứa con nên người. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương, cậu con trai Ngô Triều Dương hiện là Giám đốc siêu thị Co.opmart ở Đồng Xoài. Còn 2 cô con gái sau khi học xong ĐH Văn Lang, ĐH Tài chính - Marketing đã làm việc tại Công ty Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Văn hóa. Có một sự trùng hợp là cả 3 người con đều có gia đình trễ nên ông bà nói vui là: “Con cái theo gương ba mẹ”. Trong mái ấm gia đình, dù cháu nội cháu ngoại còn bé nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười và cả nghe tiếng nói bi bô của bọn trẻ là ông bà thấy vui trong lòng.

Hương Thủy