Chủ nhật, 16/11/2008, 10h12

Nhà giáo phải có cái tâm

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ông Đỗ Quốc Anh - giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD - ĐT tại TP.HCM - tặng hoa chúc mừng thầy Nguyễn Bác Dụng (trái), hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - vừa được phong tặng ngưt năm 2008 - Ảnh: H.HươngSáng 15-11, công đoàn ngành GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức họp mặt - giao lưu với nhà giáo nhân dân - nhà giáo ưu tú các thời kỳ nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 20-11.

Tại buổi họp mặt, hầu hết ý kiến của các nhà giáo đều cho rằng đã chọn nghề giáo, dù ở bất cứ cương vị nào, cũng cần phải có cái tâm. Có tâm huyết, nhà giáo mới làm được những việc ích lợi cho học trò của mình.

NGƯT Hoàng Thị Hồng Hải - trưởng Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú, nhấn mạnh: “Tôi được như ngày hôm nay là nhờ cái tâm của những người thầy đã từng dạy dỗ, động viên, giúp đỡ tôi đi học. Cái tâm của những người thầy đã hun đúc cho tôi là sống phải có trách nhiệm”.

Theo NGƯT Nguyễn Văn Măn - phó hiệu trưởng Trường trung học tư thục Phan Châu Trinh: “Người cán bộ quản lý phải biết hợp tác với đồng nghiệp, với phụ huynh HS, có tấm lòng nhân hậu, hết lòng vì tập thể, vì HS thân yêu. Có như thế mới huy động được sức mạnh tổng hợp của tập thể sư phạm để cùng nhau đồng tâm hiệp lực xây dựng nhà trường”. Dịp này, công đoàn ngành GD - ĐT TP cũng tặng hoa và quà cho 15 cán bộ - giáo viên vừa được phong tặng NGƯT năm 2008.

H.HG (Theo TTO)