Thứ hai, 24/6/2013, 16h06

Phóng sự ảnh: Lưới điện “bao vây” nhà dân

Trên địa bàn TP.HCM hiện nay, không khó để nhìn thấy cảnh nhà dân bị dây điện “bao vây”. Điều này rất nguy hiểm cho người dân khi phải sống trong những căn nhà ấy, không những thế, mỹ quan đô thị cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
Chỉ cần một sự cố nhỏ do chập điện, do rò rỉ hay không may sét đánh trúng mạch điện… thì hậu quả có thể là chết người hoặc nhẹ hơn cũng gây cháy tài sản, thiệt hại rất lớn.
“Vì nhiều lí do khác nhau mà các hộ dân này phải chịu đựng, hoặc do quá nghèo không thể dời nhà đến nơi khác hoặc do công việc làm ăn… nên họ bất chấp nguy hiểm. Theo tôi, việc này phải do công ty Điện lực mới giải quyết được. Tôi kỳ vọng TP.HCM sẽ có dự án đưa đường dây điện vào lòng đất như ở Singapore, Hồng Kông… ” - ông Nguyễn Hoàng Huynh, người dân ngụ phường 17, quận Gò Vấp - TP.HCM phân tích.

Trạm điện cao thế này quá “gần gũi” đến nỗi người dân ở dưới mắc cây để phơi quần áo (ảnh chụp tại số 46 Phạm Văn Bạch, phường 15 - quận Tân Bình)

Cột điện và dây điện “rối như canh hẹ”, nằm gọn trong căn nhà chuyên thanh lý đồ cũ tại con hẻm 63  đường Quang Trung - phường 10 - quận Gò Vấp

Cột điện tại số nhà 5/45/6 Nơ Trang Long - phường 7 - quận Bình Thạnh ai nhìn vào cũng đều… nổi da gà

Nhà lấn chiếm lề đường, “ôm” luôn cột điện vào mái hiên. Điều đáng nói là cây cột điện này mang bình điện hạ thế, trong khi bên dưới là tiệm hàn gió đá (ảnh chụp tại số nhà 238 - Phan Anh - phường Hiệp Tân - quận Tân Phú)

 
Bài, ảnh: Mã Phương