Thứ bảy, 11/1/2020, 20h50

Đúng là… Tết con chuột

Cuối năm, tưởng vợ đi chợ Tết, dè đâu hổng phải. Bởi thấy vợ từ ngoài te te vô nhà, vẻ mặt cứ như đang đóng… phim hình sự:

- Nè, kể từ giờ, cho dù đi đâu làm gì ông cũng cứ phải mang loại khẩu trang phòng chống… đủ thứ này, cho nó chắc ăn. Thời buổi giờ, bụi bặm mịt mù, bụi mịn tràn lan…

Chồng lớ ngớ:

- Thì tui đã có sẵn mấy cái khẩu trang vải, giặt sạch thay đổi mỗi ngày.

Vợ lừ mắt:

- Khẩu trang vải sao bằng khẩu trang… “đặc chủng”. Nè, đây là loại khẩu trang… năm lớp: lớp ngoài là loại vải chuyên dụng cực kỳ mượt mềm mát mịn, kế là lớp than hoạt tính có tác dụng loại trừ khí độc khí hư, lớp thứ ba chèn than… hoạt bát, giúp người đeo dù đang… quạu quọ cũng trở nên hoạt bát vui vẻ hẳn lên. Còn lớp thứ tư hả? Để coi… Ờ, nó chứa tới 18 loại dược chất cung đình làm hơi thở… thơm phức như vừa được tẩm ướp nước huê, riêng lớp thứ năm là lớp quan trọng nhứt, nó được “cài” vô nhằm làm tê liệt hết virus mẹ virus con, không cho chúng xâm nhập gây tác hại đến “ngọc thể” của… chồng em! Nè, anh xã nghe lời em mang thử loại khẩu trang thần kỳ này đi, thử một lần rồi sẽ thích ngay mà…

Chồng ráng chiều vợ đắp cái khẩu trang trông như cái mặt nạ phòng độc lên khu hô hấp, bất chợt mắt trợn dọc trợn ngang, mồm ục oạc la: “… Ợp… Ợp… Ứ… Ớ…”. Vợ vội vội vàng vàng tháo xuống ngay tắp lự, mắt nhíu mày chau:

- Ngợp hả? Ủa, sao kỳ vậy cà!? Ở công ty siêu đa cấp mà em mới tham gia, họ “quảng” tuyệt vời lắm cơ mà… À, hay anh xã dùng mấy loại “thực phẩm chức năng” này nhé, mắc lắm đó nhé, mà hàng càng mắc tiền thì chất lượng càng cao ngất ngất đấy nhé. Đây, đây là hộp “Sớn sác thần hoàn” mới nhập từ “Sing”, phọt-mun gồm toàn thảo dược lại được “gia cố” thêm… tân dược, có vitamin tổng hợp cùng hàng loạt chất sắt, kẽm, gang, đồng, nhôm, chì gì gì nữa đó nhằm tăng cường khí chất bảo vệ sức thanh xuân. Hả? Hộp kem đó là của nữ giới, chỉ dành cho em, bởi ngoài tác dụng ngăn ngừa virus, nó còn giúp cải thiện làn da, làm ửng hồng đôi má, đặc biệt càng uống nhiều càng có thêm tác dụng… giảm cân! Còn hũ này mới chính hiệu là thần dược, là tinh chất được các chuyên gia bào chế từ công thức làm món chuột bao tử mà Từ Hy thái hậu hồi mấy trăm năm trước khoản đãi sứ thần tám nước phương Tây, tính ra cả mấy triệu bạc một “xê xê”, quý giá vô song. “Họ” đảm bảo, uống vô là… chấp ung thư luôn, lại thêm “ngoan cường” ở cái khoản kia! Em phải chi mấy chục triệu mua hàng mới được trung tâm siêu đa cấp phong chức tổng quản, quản lý được tới bảy cấp độ kinh doanh…

Vợ liếng thoắng một hồi, quay sang, đã thấy chồng ngồi ngã ngửa, ôm ngực thở khò khè. Vợ hoảng, đưa tay sờ trán lấy nhiệt, vạch miệng lấy hơi, coi mòi không xong bèn hối tắc-xi đưa chồng vô gấp hốt-pi-tồ. Qua cơn nguy kịch, mặt vợ vẫn còn xanh lét, lén coi bệnh án của chồng, thấy đốc-tờ ghi ngoằn ngoèo mấy chữ: “Tâm thần bất định, chưa rõ căn nguyên”. Vợ thừ người ra, lẩm bẩm: “Hic… Tết nhứt tới nơi… Bệnh chi mà phát tầm bậy tầm bạ, vậy cà!?”. Chồng thều thào: “Tui có bịnh gì đâu. Chẳng qua là choáng đầu váng óc bởi vợ mình… bị bọn bán hàng đa cấp lừa đảo… cho vô tròng. Hic… Vậy là tiêu tán đường… số tiền tích cóp dành dụm bấy lâu nay… Thôi thôi, đừng ở đây quấy rầy bác sĩ y tá nữa, mau chở tui về… Hic, cứ tính năm nay cả nhà ăn cái Tết “bự” như con voi, ngờ đâu dính chưởng kiểu này thì chẳng biết có còn được như… đuôi chuột hay không nữa, bớ vợ ơi!!!”. Vợ nghe chừng thấm ý, tuy nhiên cũng còn ráng… bướng: “Thì năm nay… đúng là… Tết con Chuột, mà.. à.. à…”.

Tiểu phẩm của Trương Ngọc