Thứ tư, 19/5/2021, 16h47

Nhớ ngày phượng rơi!

Tháng tư ơi qua rồi ngày đẹp nhất

Để hạ buồn cuốn quýt bước chân em!

Đang sắp sửa ngày hè nên vội vã

Chia tay thôi tình bạn thuở học trò!

Khắp phố phường xào xạc bước chân qua

Bên lối cũ vệ đường em chậm bước

Hái vu vơ nhành phượng đỏ đem về

In trang sách phượng hồng thời áo trắng!

Tiếng ve sầu hòa điệu bước chân em!

Nghe vương víu tim hồng rung rung cảm

Tháng sáu này mưa vội lại cách xa

Trời ơi nhớ buổi đầu ngày gặp gỡ!

Tháng sáu mùa mưa, mưa không dứt

Ngập lối về, ngập cả lối đi

Khi ta nhớ làm sao mình gặp gỡ?

Gửi mộng em ơi miền nhớ luyến thương người!

Nhớ ngày nào chiếc xe đạp thướt tha

Màu áo trắng em buông bay trong gió

Choàng tay xa em thả khắp phượng rơi

Ngả nghiêng lòng đời đẹp lắm người ơi!

Có còn nữa không nỗi nhớ lắm đầy vơi?

Phượng hồng ơi buông lơi đời chơi vơi!

Thiên Thai Nguyễn