Thứ bảy, 11/1/2020, 20h55

Thành phố tôi vươn mình bay cao

Chúng ta đang bước vào một năm mới có nhiều ngày kỷ niệm đặc biệt: 90 năm thành lập Đảng, 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước… Sống trên thành phố được vinh dự mang tên Bác kính yêu, chúng ta cảm nhận sự thay da đổi thịt diễn ra hàng ngày trên mảnh đất này từ sau ngày 30-4-1975. Bao công trình mới, bao khu công nghệ cao lần lượt ra đời, những xa lộ thẳng tắp, thênh thang nối liền với ngoại ô và các vùng miền lân cận, vùng bưng lầy lội năm xưa đang trở thành khu đô thị mới hiện đại, các trường đại học, cao đẳng, phổ thông, mầm non đang ngày ngày đón tiếp hàng vạn, hàng triệu con em thành phố đến học tập nâng cao đạo đức và tri thức… Không thể kể xiết những đổi thay của quê hương đang diễn ra trước mắt và chúng ta cũng không quên để được ngày hôm nay, đã có những tấm gương hy sinh cao cả của cha anh đi trước gắn liền với những cái tên thân thiết, tự hào Bà Điểm, Củ Chi, Bến Dược…

Trước thềm năm mới, xin gửi đến các thầy cô và bạn đọc yêu ngành giáo dục một sáng tác nhỏ ghi lại cảm xúc trong ngày đầu xuân trên thành phố tên vàng đang vươn mình bay cao. Nếu cần nhạc beat để hát bài này, xin liên lạc truongquang@gmail.com, tác giả sẽ gửi tặng (miễn phí).