Thứ sáu, 13/5/2022, 14h55

Hình ảnh đẹp của những chiến sĩ áo vàng trên phố

Du biết đó là trách nhim nhưng vic CSGT TP.HCM giúp gia đình tìm li con b tht lc và kp thi bo v tài sn cho ngưi dân đã đ li hình nh đp và nim tin rt ln cho ngưi dân. Đó còn th hin s mưu trí, hết lòng phng s nhân dân, t quc.


CSGT TP.HCM bàn giao cháu bé li cho cha m

Đưa cháu bé v vi gia đình

Thiếu tá Đinh Minh Vương (Cán bộ Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, CATP.HCM) cho biết, vào lúc 21 giờ ngày 30-4, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ để người dân xem bắn pháo hoa mừng Ngày Giải phóng miền Nam thì có 1 cô gái đến báo có 1 cháu bé đang bị thất lạc cha mẹ. Được tin đồng chí Vương và đồng đội nhanh chóng đến nơi cháu bé để nắm thông tin. Cháu bé khoảng 2 tuổi, do cháu còn nhỏ và hoảng sợ nên không thể nói tên ba và mẹ của mình. Sau đó, đồng chí Vương cùng đồng đội hỗ trợ ẵm và dỗ dành cháu bé. Nhận định rằng ba mẹ cháu bé do mải mê coi bắn pháo hoa nên lạc bé và có thể tìm bé gần khu vực cháu đứng khóc, đồng chí Vương đã dùng loa cầm tay phát loa thông tin nhận dạng cháu bé đi lạc để tìm ba mẹ cháu bé, đồng thời cùng với đồng chí Tuyến ẵm cháu bé đi dọc theo đường Tôn Đức Thắng từ Hàm Nghi đến Nguyễn Huệ và ngược lại. “Sau một thời gian vất vả vừa cầm loa phát thông tin cháu bé đi lạc, vừa ẵm cháu bé dỗ dành, cùng với sự hỗ trợ của người dân trong việc cung cấp thông tin chúng tôi đã tìm được người mẹ của cháu bé. Khi nhìn thấy con mình được các đồng chí CSGT ẵm và phát loa tìm kiếm, người mẹ đã chạy đến cảm ơn và vui mừng đến khóc ngất vì đã tìm được lại con trong biển người đông đúc đang xem bắn pháo hoa. Đồng chí Tuyến đã động viên và trao đứa bé lại cho mẹ cháu trong sự vui mừng, tán thưởng của mọi người xung quanh. Sau đó, mẹ cháu cũng đã gọi ba cháu cũng đang đi tìm ở hướng khác để báo tin vui vì đã tìm được con đi lạc”, đồng chí Vương kể.


Bé trai khong 8-9 tui đang đi b ngưc chiu
i lòng đưng đưc đưa v gia đình an toàn

Trước đó, vào lúc khoảng 19 giờ ngày 26-4, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt do Thượng úy Lê Tuấn Khanh làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Điện Biên Phủ (theo hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm). Khi đến khu vực trước Trường Đại học Hồng Bàng thì phát hiện 1 bé trai khoảng 8-9 tuổi đang đi bộ ngược chiều dưới lòng đường giữa làn xe ô tô và làn đường phân luồng cho xe máy lưu thông (theo hướng từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về vòng xoay Hàng Xanh). Tại thời điểm trên, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, việc cháu bé đi bộ dưới lòng đường mà không có người lớn đi cùng là một tình huống rất nguy hiểm. Chỉ một chút bất cẩn thôi là cháu bé có thể xảy ra va chạm với các phương tiện khác bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, tổ tuần tra kiểm soát đã nhanh chóng dừng xe và đưa cháu bé vào lề đường. Qua thăm hỏi được biết cháu bé tên Trần Thái An, sinh năm 2013, hiện ngụ tại quận 3, do buồn chuyện gia đình nên cháu đã giấu gia đình, đi bộ một mình đến tòa nhà Landmark 81 để chơi. Sau khi nắm rõ được sự việc, tổ tuần tra kiểm soát đã báo cáo cho ban chỉ huy đơn vị, đồng thời dùng xe mô tô đặc chủng đưa cháu An về Công an phường 15, Q.Bình Thạnh để cùng phối hợp liên lạc với gia đình đến đón cháu về. Cháu bé đã được bàn giao cho gia đình.

Cu ngưi t t

Vào cuối tháng 3 vừa qua, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt do Đại úy Huỳnh Văn Kía làm tổ trưởng khi đang thực hiện nhiệm vụ tại giao lộ Tỉnh Lộ 8 và Hà Duy Phiên thì nhận được tin báo của người dân về việc có một người phụ nữ đang dừng xe giữa cầu Phú Cường và có ý định nhảy cầu để tự tử. Ngay sau đó tổ tuần tra kiểm soát đã báo cáo bằng bộ đàm về trực ban đơn vị và thông báo cho các đơn vị có liên quan hỗ trợ. Đồng thời nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng di chuyển đến địa điểm xảy ra sự việc.

Thông qua nhng v vic trên đã cho thy hình nh ca ngưi chiến sĩ CSGT TP.HCM vi tinh thn và trách nhim “vì nhân dân phc v” sn sàng h tr và giúp đ nhân dân nhm đem li s bình yên và hnh phúc ca nhân dân.

Sau khi đến cầu Phú Cường, lực lượng thấy có một người phụ nữ ngồi trên lan can cầu (hướng từ Bình Dương về TP.HCM đang khóc lóc, la hét, không cho những người dân xung quanh lại gần. Nhận định với trạng thái tinh thần kích động như vậy thì người phụ nữ trên có thể có hành động liều lĩnh bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, hai đồng chí trong tổ tuần tra kiểm soát đã nhẹ nhàng tiến lại gần, động viên, trấn an tinh thần cũng như đánh lạc hướng sự tập trung của người phụ nữ. Khi nhận thấy người phụ nữ đã bình tâm, hai đồng chí cảnh sát liền nhanh chóng tiếp cận và đưa người phụ nữ xuống khỏi lan can cầu. Tuy nhiên, người phụ nữ liên tục la hét, xô đẩy nhằm thoát ra nhưng các đồng chí vẫn kiên quyết bằng mọi biện pháp để đảm an toàn cho người phụ nữ nói trên. Đồng thời tiếp tục trấn an để người phụ nữ từ bỏ ý định tự tử. Sau đó, tổ tuần tra kiểm soát đã liên hệ với chồng của người phụ nữ trên để đưa về.


CSGT kp thi cu ngưi ph n đnh t t

Không chỉ vậy, CSGT TP.HCM còn kịp thời bảo vệ tài sản cho người dân. Sáng ngày 18-4, nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Duyên (tỉnh Bình Dương) về việc bị mất trộm 1 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 61C2-123.24. Trên xe bị trộm cắp có gắn thiết bị định vị nên nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ để truy bắt. Trạm CSGT Tây Bắc nhanh chóng báo cáo ban chỉ huy đơn vị đồng thời yêu cầu cán bộ cảnh sát đang thực hiện nhiện vụ trên tuyến quốc lộ 22 nhận dạng phương tiện để phát hiện và chặn bắt. Tuy nhiên, đối tượng trộm cắp xe rất tinh vi và sảo quyệt, dùng nhiều thủ đoạn để trốn chạy và né tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng như: điều khiển xe với tốc độ cao, thay đổi liên tục lộ trình từ Củ Chi đi đến địa phận tỉnh Tây Ninh hòng trốn qua Campuchia để tẩu thoát. Trước sự truy đuổi gắt gao và sự phối hợp hiệp đồng giữa lực lượng CSGT TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh, CSGT đã nhanh chóng đưa xe về làm thủ tục bàn giao lại cho chị Duyên trước sự vui mừng, hạnh phúc vì đã lấy lại được chiếc xe mà bao năm làm việc vất vả, dành dụm mới có được.

Kiu Khánh