Thứ bảy, 26/12/2015, 21h57

Khi tình yêu bị ngộ nhận

Lúc trước con có cảm mến một bạn học cùng lớp nhưng tụi con mới chỉ nói chuyện với nhau vài lần thôi, còn nhắn tin thì cũng vài lần (nhưng do con chủ động). Bây giờ con cảm giác là mình không thích bạn đó nữa. Mà thầy ơi, dù thấy mình không thích nhưng sao con cứ luôn quan sát, theo dõi xem người ta làm gì, ra sao, như thế nào… Con không biết như vậy gọi là gì nữa. Với lại, chẳng hạn lúc con thấy hình bạn trên facebook với bạn nữ nào đó (có thể là bạn thân hay em họ gì đó) thì con cảm thấy không thích lắm (nhưng chỉ một tí thôi); con còn liên tưởng đủ điều, nào là “sao hai người đó thân dữ vậy, hai người thích nhau hả ta, mình không thích bạn này...”. Thật sự con không biết là tại sao mình lại như vậy. Cảm giác này cứ ám ảnh con hoài. Con nghĩ mình không thích bạn đó, nhưng mọi biểu hiện của con lại ngược với điều đó. Lan Ngọc (TP.HCM)

Trả lời

Cảm giác của con đối với bạn trai ấy có thể tạm thời gọi là cảm giác “chiếm hữu” con à. Con người nhiều khi rất ích kỷ, không yêu người ta nhưng luôn muốn giữ họ bên cạnh mình. Họ sợ cảm giác bị bỏ rơi, bị thiếu quan tâm và thậm chí sợ người khác giành mất tình thương từ người đó nữa. Con cũng gần giống như thế đấy.

Con không yêu nhưng chỉ thích người ta, con hãy bày tỏ cho người ta biết cảm giác trong lòng của con và hãy đề nghị trong thời gian này cả hai cùng làm bạn với nhau. Có thời gian tìm hiểu con sẽ có câu trả lời chính xác cho mối quan hệ này. Thầy chúc con luôn vui vẻ.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn