Thứ ba, 6/2/2018, 21h22

Phố phường chờ Tết

Những “ngày chờ Tết” cũng là dịp đường phố TP.HCM lại thêm tưng bừng không khí chào xuân mới. Phố phường như khoác lên mình chiếc áo rực rỡ màu sắc của cờ phướn, hoa mai, hoa đào cùng nghinh đón xuân.

1. Các công trình đèn đường, tiểu cảnh ở vòng xoay để đón chào năm mới càng tô thêm vẻ lung linh cho thành phố về đêm và vẻ đẹp rực rỡ vào ban ngày. Quần thể “quốc hoa” tại vòng xoay ngã 6 Dân Chủ dịp Tết Nguyên Đán năm nay là một ví dụ.

2. Những ngày này, nhiều tuyến đường có điểm bán hoa kiểng Tết như được tô điểm thêm sắc xuân bởi hoa kiểng Tết đã tràn về thành phố. Một điểm bán hoa kiểng trên đường Bắc Hải (quận 10) tạo nên nét rất riêng khi treo cờ đỏ sao vàng trải dài hết mặt tiền của gian hàng, như là cách thể hiện “tình yêu thành phố” của những người di cư, đã chọn nơi này để gắn bó cuộc đời.

3. Trong không khí tất bật của những ngày cận Tết, một vài nơi chưa có cáp ngầm, còn “mạng nhện” cũng được các nhân viên điện lực “làm đẹp” đường dây cáp điện, để tạo sự gọn gàng và an toàn cho người dân khi lưu thông vui xuân.

4. Với mong muốn kiếm thêm thu nhập bên cạnh nghề sửa xe, bà Huỳnh Thị Loan (ngụ 377/43E CMT8) là phụ huynh của em Bùi Minh Tuấn (HS lớp 8A1 - THCS CMT8) gần hai tuần nay bán thêm phong bì lì xì Tết. Bà Loan tâm sự: “Chồng tôi mất cách đây 5 năm, để lại cho tôi nghề sửa xe để nuôi con. Hành nghề ở lề đường thu nhập chẳng là bao, nên tôi bán thêm hàng Tết để hai mẹ con có cái Tết ấm cúng”.

5. Các công ty, doanh nghiệp cũng góp thêm sắc xuân cho thành phố bởi những công trình chào xuân đẹp mắt và ý nghĩa mừng Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm nay.

6. “Mừng xuân Mậu Tuất, mừng Đảng Quang Vinh, TP.HCM khát vọng vươn cao” là thông điệp thiêng liêng được thể hiện trang trọng trên nhiều dải phướn ở các tuyến đường lớn ở TP.HCM, làm cho không khí đón xuân mới càng thêm rộn ràng.

Bài, ảnh: Vũ Phương