Thứ bảy, 20/1/2018, 19h53

“Sao tháng Giêng” tỏa sáng

Với phương châm cứ nỗ lực hết mình sẽ có thành quả tốt, Lê Hữu Linh Viễn (sinh viên năm 4 Khoa Y dược, ĐH Đà Nẵng) đã 3 năm liên tiếp ghi danh vào danh sách Sinh viên 5 tốt cấp thành phố và nhận giải thưởng Sao tháng Giêng 2017 do Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.

Với những thành tích trong học tập và hoạt động, Lê Hữu Linh Viễn vinh dự nhận giải thưởng Sao tháng Giêng 2017

Tính tình nhẹ nhàng, cởi mở và nụ cười tươi, Viễn tạo cho người đối diện cảm giác thân thiện ngay lần đầu gặp mặt. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba mẹ làm nông nghiệp ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), tuổi thơ của Viễn là những tháng ngày gian khó một buổi đến trường, một buổi ra đồng phụ giúp ba mẹ. Viễn cho biết hình ảnh chiếc áo blouse trắng qua những lần xem ti-vi và gặp đâu đó ngoài đời cho em một niềm yêu thích kỳ lạ. Đó là động lực giúp em học tốt các môn tự nhiên để chinh phục ước mơ. Viễn kể: “Năm đầu tiên em thi vào Trường ĐH Y dược Huế nhưng thiếu nửa điểm, chỉ đỗ vào ngành luật của ĐHQG TP.HCM. Học được nửa năm, ước mơ trở thành bác sĩ vẫn cứ thôi thúc em quay lại. Thế là em xin phép ba mẹ bảo lưu ở ngành luật, về quê ôn thi tiếp và kết quả là đỗ vào ngành y đa khoa thuộc Khoa Y dược - ĐH Đà Nẵng năm đó”. Ngày cầm trên tay tờ giấy báo nhập học, Viễn mới thở phào nhẹ nhõm, trút được bao nhiêu gánh nặng áp lực từ thi cử, sự lo lắng của ba mẹ. Viễn chia sẻ thêm: “Em luôn tâm niệm, nhà nghèo, việc cho con đến trường của ba mẹ đã là một sự cố gắng nên em phải nỗ lực thật nhiều, cứ nỗ lực thì sẽ đem lại thành quả tốt đẹp hơn”. Với ý chí đó, 4 năm liền, Viễn luôn đạt danh hiệu sinh viên giỏi với điểm số trung bình từ 8.0 trở lên.

Viễn vừa học, vừa tham gia hoạt động đoàn trường và là một trong những sinh viên đầu tiên thành lập câu lạc bộ Blouse trắng với các hoạt động tình nguyện, trao đổi học thuật để cùng tiến bộ. Viễn cho hay việc học chiếm rất nhiều thời gian, nhưng em vẫn muốn tham gia hoạt động để trau dồi thêm kỹ năng, đặc biệt là đi nhiều nơi, hiểu hơn về văn hóa và con người ở những vùng khó khăn, đó là cơ hội cho em nắm bắt tâm lý bệnh nhân sau này để cảm thông với họ. “Em ấn tượng nhất là lần đi tình nguyện về một xã vùng cao thuộc huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Khi chia tay, bà con tiễn chúng em ra tận xe và nói: Bản làng nhớ các con! Giây phút đó em xúc động lắm, cứ nhớ mãi và thấy việc mình làm có ích, muốn tiếp tục có nhiều hơn những chương trình như thế”, Viễn nhớ lại.

Vừa học, vừa hoạt động tình nguyện, nhiều lúc Viễn rơi vào trạng thái thiếu ngủ, nhưng không vì thế mà em buông lơi một vấn đề nào. “Em tranh thủ từng phút một để học và tổ chức các hoạt động tình nguyện. Ví dụ như buổi sáng đi lâm sàng ở bệnh viện thì em tranh thủ buổi trưa tập hợp các bạn để trao đổi, lên kế hoạch gây quỹ… Mọi việc phải hoàn thành trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu”, Viễn chia sẻ. Mỗi năm, Viễn chỉ tranh thủ về thăm quê được vài ngày, sau đó em tất bật trở lại trường để thực hiện những chuyến tình nguyện mùa hè xanh, làm gia sư trang trải cuộc sống.

Nhiệt tình và đầy trách nhiệm, ba năm học liên tiếp, Viễn vinh dự góp mặt vào danh sách Sinh viên 5 tốt cấp thành phố. Năm 2017, Viễn nhận Bằng khen của TW Đoàn cùng nhiều Giấy khen của ĐH Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Gần nhất, Viễn là một trong 9 gương mặt sinh viên Đà Nẵng nhận giải thưởng Sao tháng Giêng. Chia sẻ về giải thưởng, Viễn nói: “Đây là giải thưởng mà em đã đề ra trong mục tiêu phấn đấu của bản thân và cuối cùng em cũng đã hoàn thành được nó. Đó là động lực để em nỗ lực học tập, rèn luyện trau dồi bản thân. Trong tương lai, em dự tính sẽ tìm kiếm học bổng hoặc một cơ hội học lên cao hơn ở các nơi có nền y khoa phát triển. Sau đó trở về Việt Nam phục vụ cho quê nhà, giúp đỡ nhiều người bệnh, nhất là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là ước mơ mà em đã ấp ủ từ trước đến nay”.

Phan Vĩnh Yên