Thứ ba, 6/9/2016, 21h35

Xúc động lễ chào cờ đầu năm học

Ngày khai giảng năm học mới 5-9 còn lắng lại trong nhiều người là những lễ chào cờ và tiếng hát Quốc ca của hàng triệu HS khắp cả nước. Sáng hôm ấy, dưới nắng vàng đầu thu, đồng loạt HS trên cả nước đứng nghiêm hướng về cờ Tổ quốc, hát vang bài Quốc ca rộn ràng tình cảm công dân với Tổ quốc.

Nhìn cờ Tổ quốc tung bay cùng tiếng hát dâng trào, chúng ta nghe trong lòng dâng lên một cảm xúc thật khó tả. Nó làm nghèn nghẹn con tim. Chúng ta tin hàng triệu con tim HS lúc đó sẽ cùng một nhịp đập. Đó chính là lúc tình yêu Tổ quốc lên tiếng.

Nhìn hình ảnh các cháu lớp 1 lần đầu hát Quốc ca dễ thương bao nhiêu thì với những HS trung học hát Quốc ca với bàn tay đặt lên ngực xúc động bấy nhiêu. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, lá quốc kỳ thành biểu tượng hình hài của Tổ quốc, bài Quốc ca thành linh hồn của dân tộc.

Cũng vì tính biểu tượng ấy, ngày trước khi ra đường gặp lễ chào cờ là tôi - một thiếu niên mới hơn 10 tuổi -  dừng lại, bỏ nón, đứng nghiêm chào lá cờ như Tổ quốc đang tung bay. Mà không phải chỉ mình tôi, quanh tôi từ người già đến trẻ em cũng đều làm như vậy. Dòng xe dưới đường cũng đứng yên. 

Dưới bóng quốc kỳ đầu năm học, các em được các thầy cô nói về ý nghĩa của một năm học mới với nhiều kiến thức mới đang chờ các em phía trước. Các thầy cô nhắn nhủ các em ra sức học tập để đạt những thành tích cao nhất cho cha mẹ vui lòng, cho thầy cô mãn nguyện và sẽ trở thành những con người hữu dụng cho mai sau.  

Chào cờ cũng là dịp để thầy và trò nhớ về những lớp tiền nhân đã tốn bao xương máu để giữ gìn bờ cõi đất nước; là dịp nhắc nhở thế hệ hôm nay học tập để xây dựng đất nước giàu mạnh sớm sánh vai cùng các nước năm châu như Bác Hồ hằng ao ước; là lời nhắc nhở mọi công dân sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc một khi bị kẻ thù đe dọa xâm lược. 

Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trong tiếng hát dâng trào sẽ đi vào mỗi con tim của hàng triệu HS và còn mãi ở đó. Nó sẽ trở thành ký ức của mỗi công dân mà làm nên sức mạnh người Việt.

Trong văn bản chỉ đạo đầu năm học, Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tỉnh, thành phố chỉ đạo các trường cho HS trực tiếp hát Quốc ca, tuyệt đối không sử dụng bài hát đã ghi âm như các năm trước. Chủ trương này được khắp nơi đồng tình. Vì yêu cầu này không chỉ đơn giản là cuộc vận động HS, SV học thuộc và hát đúng bài hát Quốc ca mà qua đó nhằm giáo dục, khơi gợi tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và bổn phận công dân nữa.

Mong sao tiếng hát Quốc ca của các em HS tiếp tục vang to, vang xa, vang thường xuyên trong các ngày lễ khác của đất nước.

Từ Nguyên Thạch