Thứ sáu, 24/12/2021, 10h30

5 phút thuộc bài: Hành trình đi tìm sự tự tin cho con

Từ một đứa trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp và có xu hướng tự kỷ nhưng nhờ sự kiên trì của ba mẹ, sự đồng hành của phương pháp học “5 Phút Thuộc Bài”, cô bé Ánh Dương đã có sự bứt phá ngoạn mục, chiến thắng bản thân và trở thành gương mặt xuất sắc nhất trong cuộc thi Sơ đồ trí tuệ Việt Nam 2021 (khối lớp 2).

Những tháng ngày không thể quên

Nguyễn Mai Ánh Dương (học sinh lớp 2, trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Bình Tân, TP.HCM) là một thí sinh xuất sắc vừa giành chiến thắng tại cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam – V.Mindmap 2021 (tổ chức ngày 18/12 tại TP.HCM). Ngoài ra, Ánh Dương còn được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục là học sinh khối lớp 2 đầu tiên giành giải thưởng này và trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Mindmap Kỷ lục quốc gia.

Ánh Dương và thầy Nguyễn Phùng Phong – Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới trong đêm chung kết cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam – V.Mindmap 2021

Là người đồng hành từng ngày cùng Ánh Dương, anh Nguyễn Phát Huy (41 tuổi) và chị Mai Thị Râng (40 tuổi) không giấu được niềm vui, niềm hạnh phúc và sự tự hào với thành quả của cô con gái nhỏ. Nhưng hơn cả, tận sâu trong đáy lòng, anh chị cảm thấy may mắn vô cùng vì nhờ phương pháp 5 Phút Thuộc Bài và tham gia cuộc thi “5 phút thuộc bài” mà có thể “cứu” cả cuộc đời của cô bé.

Chị Râng kể: “Ánh Dương chào đời khi tôi mang thai ở tháng thứ 7. Vì sinh non nên con rất nhỏ, yếu và chỉ có 1/4 phổi hoạt động. Bác sĩ chỉ định chích 2 mũi thuốc để nở phổi, nhưng tiên lượng sẽ rất khó để giữ được con. May mắn, kỳ tích đã xuất hiện khi con thích ứng thuốc, phổi nở được và dần hoàn thiện. Sau 13 ngày nằm lồng kính, con mới được về với vòng tay của ba mẹ”.

Do sức khỏe không tốt, trong ba tháng đầu đời, Ánh Dương gần như không có cảm xúc, không định hình được âm thanh và mắt cũng không có phản xạ. Kể từ tháng thứ ba trở đi, bé mới bắt đầu biết giật mình khi nghe tiếng động, biết đưa mắt nhìn xung quanh. Lớn hơn một chút thì bé chậm nói, chậm đi, bị bệnh liên quan đến đường hô hấp… nên ba mẹ phải đưa bé đi bệnh viện liên tục để điều trị.

Càng lớn thì Ánh Dương càng nhút nhát, thụ động và chỉ muốn chơi ở không gian một mình. Khi đến tuổi học mẫu giáo, Ánh Dương cũng không hòa nhập để chơi đùa cùng bạn bè, lúc nào cũng chỉ ngồi chơi một góc riêng. Biết con có xu hướng tự kỷ, ba mẹ Ánh Dương đã tìm rất nhiều cách như tham gia các khóa học để hiểu tâm lý của con, tạo ra các buổi vui chơi, liên hoan… để con mạnh dạn, tự tin hơn nhưng đều thất bại.

Không đành lòng nhìn cô con gái nhỏ ngày càng thu mình, chỉ muốn đắm chìm trong thế giới riêng, chị Râng quyết định từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm sóc và cố gắng đưa con trở lại cuộc sống bình thường. Anh Huy cũng thay đổi công việc để có nhiều thời gian hơn đồng hành cùng con.\

Cô bé Ánh Dương của hiện tại bên những bản đồ mindmap của mình.

Con đã chiến thắng bản thân rồi!

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, tất cả các hoạt động phải ngưng trệ để phục vụ công tác chống dịch nên Ánh Dương không thể đến trường, cũng không được ba mẹ đưa đi tham gia các hoạt động bên ngoài như trước. Sợ có nhiều thời gian trống, Ánh Dương sẽ càng nép mình hơn nên vợ chồng chị Râng đã tìm kiếm một sân chơi online cho con hoạt động.

Biết con gái thích vẽ, có thể ngồi vẽ cả ngày mà không chán nên khi tìm hiểu phương pháp 5 Phút Thuộc Bài với phương phá sơ đồ tư duy chủ đạo, giúp tóm tắt nhanh nội dung bài học để học sinh nắm bắt nhanh, hiểu bài và nhớ lâu. Ngoài ra, việc sử dụng hình ảnh, màu sắc cũng giúp hai bán cầu não hoạt động, tăng khả năng tư duy, sáng tạo… rất phù hợp với Ánh Dương. Hai vợ chồng đã khuyến khích con áp dụng và may mắn là ngay từ khi tiếp cận, bé hợp tác, tỏ ra rất hứng thú.

“Trước đây, vì không thích học chữ nên con rất nhanh chán. Mỗi lần học viết chữ, chỉ được khoảng 20 phút là con mất tập trung, không muốn học tiếp. Vì vậy, khả năng viết chữ của con không tốt, viết chậm, nét thì ngả nghiêng, dính lấy nhau. Thế mà không thể ngờ, sau khi áp dụng học theo sơ đồ tư duy, Ánh Dương có sự tiến bộ rõ rệt. Kết quả học tập ngày một tốt hơn, thường xuyên được cô giáo khen ngợi và chữ viết cũng được cải thiện, đẹp lên từng ngày” – anh Huy vui mừng chia sẻ.

Ngay sau đó, công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực phát động cuộc thi “5 phút thuộc bài” để giúp trẻ phát triển sự tự tin, học tập thông minh, sáng tạo… nên hai vợ chồng anh Huy khuyến khích con tham gia. Lần đầu tiên hai vợ chồng thấy Ánh Dương mở lòng, đồng ý và hào hứng tham gia.

\

Một sơ đồ tư duy của Ánh Dương đoạt giải tuần trong cuộc thi “5 phút thuộc bài”

Để tham gia cuộc thi, hàng tuần các thí sinh sẽ thực hiện một video ngắn hơn 5 phút giảng bài theo đúng đề thi, và thực hiện 5 mindmap tự vẽ (1 hình theo đề thi và 4 hình theo chủ đề tự do). Thời gian đầu, Ánh Dương khá khó khăn, vất vả để hoàn thành một sơ đồ mindmap. Có những sơ đồ, Ánh Dương phải tốn đến 3 ngày để vẽ. Nhưng nhờ năng khiếu và sự đam mê của mình, Ánh Dương bắt nhịp và tiến bộ rất nhanh, kể từ tuần thứ 2 trở đi là đã tự tin sáng tạo.

Tuy nhiên, với việc quay video giảng bài đối với Ánh Dương là cả một vấn đề lớn, bởi từ trước đến nay, em là đứa trẻ nhút nhát, không muốn giao tiếp. Chính vì vậy, để thực hiện được một đoạn video ngắn dưới 5 phút, cả nhà phải “vật lộn” từ sáng tới chiều. Ánh Dương cũng phải gạt nước mắt nhiều lần chỉ để nói suôn sẻ câu “Mình là Nguyễn Mai Ánh Dương, ba từ để nói về mình là…”

Nhờ tình yêu vô bờ dành cho con, nhìn thấy cuộc thi “5 phút thuộc bài” chính là chìa khóa vàng để giúp con thoát ra khỏi thế giới nhỏ của mình để trở nên tự tin hơn nên hai vợ chồng anh Huy kiên nhẫn, luôn bên cạnh động viên tinh thần cho con. Sau mỗi lần quay thất bại, chị Râng lại động viên: “Con sinh ra là để chinh phục các thử thách, do đó, gặp khó khăn con không được bỏ cuộc mà phải chinh phục bằng được”. Và đúng như thế thật, Ánh Dương đã không phụ niềm tin của ba mẹ.

Cứ mỗi ngày trôi qua, Ánh Dương như trở thành một phiên bản mới tiến bộ hơn, tốt hơn trông thấy. Cô bé bắt đầu hoạt bát, tự tin, biết chào hỏi và vui vẻ như những đứa trẻ khác. Trong đêm chung kết cuộc thi Sơ đồ tư duy– V.Mindmap Việt Nam 2021, cô bé Ánh Dương rụt rè, nhút nhát của mấy tháng trước đã lột xác hoàn toàn và trở thành một đứa trẻ tự tin, linh hoạt và chinh phục được giải cao nhất ở khối lớp 2.

Ánh Dương trong vòng tay yêu thương của ba mẹ sau khi xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam 2021

Xúc động hơn, sau khi nhận giải, Ánh Dương sà vào lòng ba mẹ và nói “Ba mẹ ơi, con đã chiến thắng được bản thân mình rồi, con biết ơn ba mẹ nhiều lắm!”. Nghe câu nói nhỏ nhẹ của con, cả hai vợ chồng chị Râng đều không kìm được nước mắt vì quá hạnh phúc.

“Tôi không thể nói hết được cảm xúc của mình lúc đó vì không từ ngữ nào có thể tả hết được. Nhìn cô con gái mới mấy tháng trước còn sợ sệt, nép vào lưng mẹ, không dám chào hỏi mà nay có thể tự tin tham gia cuộc thi, tự tin giao tiếp, chào hỏi, trả lời người khác… thực sự với chúng tôi là một kỳ tích.  

Từ đáy lòng, chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến Công ty Cổ phần Đào tạo Tâm Trí Lực đã tạo ra chương trình học không thể tuyệt vời hơn này. Đây không chỉ là phương pháp học mà còn là môi trường để con có cơ hội trải nghiệm và thay đổi. Hy vọng rằng, với sự trải nghiệm của Ánh Dương sẽ lan tỏa chương trình học này đến với nhiều phụ huynh, giúp cho nhiều học sinh tiếp cận, được áp dụng để việc học trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả và đầy hứng thú” – anh Huy chia

T.D.V