Thứ hai, 27/12/2021, 11h51

Quán quân Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 Phạm Quỳnh Minh Thư: Kiên trì là chìa khóa mở cửa thành công!

Sau 5 tháng phát động với hơn 10.000 thí sinh tham dự, cuộc thi “Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021” đã đi đến vòng chung kết vào ngày 18/12 vừa qua và tìm ra 12 cái tên trở thành tân Kỷ lục gia Việt Nam tại 12 khối học.

Phạm Quỳnh Minh Thư (học sinh lớp 11B10 trường THPT Lý Thường Kiệt- TP.HCM) đã ghi tên mình vào ngôi vị Quán quân khối 11 trong cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021 - Vietnam Mind Map Championship 2021. 

Minh Thư xuất sắc giành ngôi vị Quán quân khối 11 tại cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021.

Năng khiếu là một phần, sự đam mê, kiên trì mới là chìa khóa thành công

Có niềm đam mê, yêu thích với môn hội hoạ, vẽ tranh từ nhỏ, vì thế khi biết đến chương trình 5 Phút Thuộc Bài (vòng loại V.Mindmap) qua lời giới thiệu của một cô giáo cũ, Minh Thư đã rất thích thú và quyết định tham gia cuộc thi vẽ sơ đồ tư duy. Dù mới làm quen và tập vẽ Mindmap được 5 tháng, Thư cảm thấy phương pháp ghi nhớ này rất hay, thú vị và mang lại cho em nhiều giá trị. Khi áp dụng sơ đồ tư duy vào học tập, việc ghi chép, tiếp thu kiến thức trở nên dễ dàng, hiệu quả hơn, Thư vừa được rèn luyện khả năng tư duy sáng tạo, vừa có thể tóm tắt bài học của mình vào một trang giấy A3 đầy hình ảnh và màu sắc sinh động.

Em đã áp dụng phương pháp thú vị này vào các môn học như Sinh, Sử, Địa... Bình thường em mất khá nhiều thời gian để có thể thuộc bài nhưng sau khi tóm tắt và vẽ Mindmap, em đã có thể thuộc bài nhanh hơn, cũng không mất quá nhiều thời gian khi ôn tập”, Thư chia sẻ. 

Sơ đồ được Thư trình bày rất sạch sẽ và sinh động dễ hiểu.

Dù đã có năng khiếu hội họa nhưng khi bắt đầu theo đuổi phương pháp này, Thư vẫn tiếp tục trau dồi khả năng vẽ, học tập cách vẽ đơn giản hơn nhưng minh hoạ được đầy đủ, sáng tạo nội dung trình bày. Cô bạn cho rằng để hoàn thành một bản vẽ Mindmap cần phải có sự kiên trì, chăm chỉ và không ngại khó. “Nếu ban đầu bản thân vẽ chưa đẹp mà đã bỏ cuộc thì em đã không thể đạt được giải thưởng như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, sự yêu thích, say mê đối với việc vẽ Mindmap chính là động lực giúp em luôn chủ động học hỏi, kích thích tư duy sáng tạo”, Minh Thư bày tỏ. 

Do không được hướng dẫn bởi những giáo viên chuyên môn nên Thư cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc chọn lọc từ khoá, vẽ nhánh chính, nhánh phụ và tìm hình ảnh minh hoạ. Phần lớn là em tự tìm tòi học hỏi, bắt chước từ các bạn và xin nhận xét từ mọi người để rút kinh nghiệm cho những bài sau. Thời gian đầu, Thư mất 3 - 4 tiếng để hoàn thành một bản vẽ Mindmap. Sau khi đã có kinh nghiệm và thành thạo hơn, em chỉ mất khoảng 60 - 90 phút để hoàn thành một sơ đồ tư duy. Đam mê thích được vẽ tranh là lý do Thư tìm đến cuộc thi, nhưng sự quyết tâm, kiên trì nỗ lực mỗi ngày chính là động lực lớn nhất để em theo đuổi, tìm hiểu phương pháp một cách nghiêm túc.

Nỗ lực nhưng không áp lực

Tham gia cuộc thi với mong muốn học hỏi, trải nghiệm và làm quen với những người bạn mới, nhưng càng tiến sâu vào các vòng sau, Thư càng nhận thức được bản thân cần phải nghiêm túc hơn nữa. Trước khi tham gia chung kết, cô bạn đã chăm chỉ luyện vẽ Mindmap nhiều hơn, tìm hiểu kỹ các luật, nguyên tắc khi vẽ sơ đồ để chuẩn bị tốt nhất cho phần thi của mình.

Thư tâm sự: “Áp lực lớn nhất với em có lẽ là thời gian. Trước khi thi, thầy Nguyễn Phùng Phong đã chia sẻ một câu nói mà em vô cùng tâm đắc đó là: "Nỗ lực nhưng không áp lực". Câu nói này đã truyền cho em động lực rất lớn, giúp em có thể hoàn thành bài thi một cách tự tin và thoải mái nhất. Nhờ sự ủng hộ từ gia đình, sự động viên từ thầy cô cùng sự đầu tư nghiêm túc, cộng với đam mê của bản thân, Minh Thư đã thực sự tỏa sáng trong vòng thi chung kết khi được xướng tên trên bục cao nhất Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021.

Bài dự thi chung kết được Minh Thư đầu tư kỹ càng, giúp em đạt được vị trí cao nhất. 

Cuộc thi không chỉ giúp Minh Thư từ một cô gái rụt rè, nhút nhát ngày càng tự tin, trưởng thành hơn, cải thiện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình bằng tiếng Anh mà hơn hết còn đánh dấu những khoảnh khắc đáng nhớ của một cô gái 17 tuổi. “Cuộc thi đã cho em một sân chơi, nơi mà em có thể giao lưu cũng như kết bạn với nhiều bạn bè trên cả nước. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, khoảnh khắc em nhớ mãi đó chính là cái ôm giữa em và bạn Thuỵ Nhi, một người bạn mà em phải học hỏi rất nhiều, cô bạn xúc động.

Cuộc thi đã giúp cô bạn nhút nhát trở nên tự tin và kết giao với nhiều bạn bè hơn

Chia sẻ về dự định tương lai, Minh Thư cho biết bản thân sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện vẽ phương pháp sơ đồ tư duy và áp dụng vào việc học một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, cô bạn cũng mong muốn cuộc thi 5 Phút Thuộc Bài và V.MindMap đến gần hơn với khán giả, lan toả phương pháp học tập thú vị này các em, các bạn học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường để việc học trở nên nhẹ nhàng, có thể dành nhiều thời gian vui chơi, nghỉ ngơi.

Hiện tại, Minh Thư vẫn đang tiếp tục việc học tập ở trường, đồng thời dành thời gian rèn luyện trong Đội tuyển Mindmap Quốc gia, để chuẩn bị sẵn sàng thi đấu ở đấu trường Mindmap Quốc tế. 

T.D.V