Thứ sáu, 5/9/2008, 09h39

Trường THPT Lê Hồng Phong - TP. Vũng Tàu: Mười mùa hoa nở

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ông Tô Kiến Nguyên, thạc sĩ kinh tế thay mặt HĐQT và nhà đầu tư phát biểu tại lễ khánh thành Trường Lê Hồng PhongTrường THPT Lê Hồng Phong (TP. Vũng Tàu), một ngôi trường có truyền thống hiếu học, đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Dưới mái trường này hôm nay có biết bao bạn học sinh là người tứ xứ đoàn tụ về đây cùng học, cùng rèn luyện nhân cách và tiếp thu tri thức.

1. Được thành lập năm 1998, Trường Lê Hồng Phong là một trong số những trường “trẻ” nhất của TP. Vũng Tàu. Những ngày đầu mới thành lập với biết bao khó khăn đến với thầy và trò của trường. Với quyết tâm của những người xây dựng và quản lý, cùng với sự khích lệ của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến thành phố và sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT, trường đã có những kế hoạch, cách làm hợp lý và đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, nên những khó khăn dần được khắc phục. Trong 10 năm qua, với sự cố gắng phấn đấu không ngừng của thầy và trò nhà trường đã đem lại những kết quả đáng mừng. Thành công ấy trước hết phải kể đến số lượng học sinh mỗi năm một tăng (từ 700 học sinh vào năm 1998, đến nay hơn 1.800 học sinh), chất lượng giáo dục toàn diện mỗi ngày một tốt; tỷ lệ tốt nghiệp THCS năm học 1998-1999 là 93%, đến năm 2001-2002 tăng lên 99,5%. Năm học 2006-2007, học sinh nhà trường vinh dự đoạt giải nhất môn vật lý khối 9 và giải nhì môn lịch sử khối 12 ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài tỷ lệ tốt nghiệp hàng năm đứng tốp đầu các trường THPT của tỉnh thì đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường đã giáo dục cảm hóa được hàng trăm học sinh chưa ngoan, học yếu trở thành con ngoan trò giỏi. Như năm học 2007-2008, ở học kỳ I số học sinh vi phạm các quy định về giờ giấc học tập, nội quy, quy định của trường là 42 vụ thì sang học kỳ II giảm còn 7 vụ. Bên cạnh việc chăm lo đào tạo học sinh về kiến thức chính khóa, BGH nhà trường còn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa về an toàn giao thông (ATGT), thành lập câu lạc bộ văn học để bồi dưỡng thêm cho học sinh. Đồng thời, trường còn đặc biệt chú trọng việc bồi đắp tâm hồn, trí, lực cho các em bằng các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt trại, thời trang thanh lịch, thể dục thể thao (TDTT) … Ở các hoạt động trên, cả thầy và trò đều mang về cho mái trường thân yêu những kết quả tốt đẹp: giải nhất hội thi văn nghệ dành cho giáo viên với chủ đề “Mừng Đảng mừng xuân” năm 2000, giải nhì liên hoan đồng ca hợp xướng năm 2001, giải ba Hội thi ATGT tỉnh, huy chương đồng Taekwondo toàn quốc, huy chương vàng Hội khỏe Phù Đổng môn đẩy tạ năm học 2006-2007, giải ba bóng chuyền nam giáo viên cấp ngành… Riêng với những thành tích đã đạt được về TDTT, trường được Sở TDTT khen tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến về TDTT”.

2. Chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường, tôi cảm nhận được trong ánh mắt thầy


Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng nhà trường niềm hân hoan, thầy tâm sự: “Trong năm học vừa qua cùng với toàn ngành giáo dục, thầy và trò nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động chống bệnh thành tích, chống tiêu cực trong thi cử, đổi mới trong các kỳ thi. Vì vậy kết quả hai mặt cơ bản là học lực và hạnh kiểm phản ánh khá chính xác, khách quan. Có 9 lớp tiên tiến, trong đó có lớp 10A3 đạt tiên tiến xuất sắc (vượt 4 lớp so với học kỳ I), Xếp loại trung bình có 881 học sinh chiếm tỷ lệ 59%. So với học kỳ I, đây là kết quả rất đáng mừng. Điều này cho thấy đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức của học sinh, đặc biệt đối với một trường mà đầu vào rất thấp thì kết quả trên rất đáng phấn khởi. Đặc biệt trong đợt tuyển sinh năm học 2008-2009, đầu vào của chúng tôi rất tốt, đây là lứa học sinh chúng tôi rất kỳ vọng. Vì 100% học sinh có học lực từ khá trở lên và hạnh kiểm của các em thì rất ngoan”. Chia vui cùng thầy tôi đã gặp học sinh Trương Bé Nhi - Bí thư Chi đoàn trường, học lớp 12A1, Nhi tâm sự: “Em mới nhận nhiệm vụ từ năm 2007, công việc với em rất mới lạ, do đó có những việc làm chưa đạt được theo ý muốn. Nhờ có sự dìu dắt và động viên khích lệ kịp thời của các thầy cô, nên các hoạt động Đoàn ngày một tốt hơn. Trong trường, thầy cô như cha mẹ của chúng em, tình thương yêu không chỉ dành riêng cho các bạn học sinh khá giỏi mà ngay như những bạn học chưa tốt, chưa ngoan cũng cảm nhận được tình yêu thương đó. Để khẳng định thêm, em Hồ Thị Thảo - lớp trưởng 12A1 và em Đinh Thị Phương Anh, học sinh giỏi của khối 12 chia sẻ: “Khi trong lớp có bạn hư, học kém, với sự gần gũi, tiếp cận tìm hiểu nguyên nhân tại sao bạn đó chưa tốt… thầy cô đưa ra phương hướng, cách giải quyết cụ thể. Kết quả chỉ một thời gian ngắn những bạn chưa ngoan, học kém đã tiến bộ nhanh chóng. Vì vậy được học dưới mái trường THPT Lê Hồng Phong, với tất cả chúng em là một niềm tự hào, hãnh diện.

Một chặng đường đã qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, nhiệt huyết của BGH, sự ân cần dạy bảo của thầy cô, ân cần niềm nở của công nhân viên nhà trường, Trường Lê Hồng Phong nay đã “đơm hoa kết trái”: Hàng trăm học sinh đã bước vào các trường đại học, cao đẳng có tiếng tăm trong nước. Trong thời gian qua đã có rất nhiều cơ quan (trung ương và tỉnh), đến thăm và dành cho trường những lời khen tặng. Con đường phía trước còn dài, nhìn lại quãng đường đã qua để vững tin bước vào chặng đường mới, có lẽ sẽ không ít khó khăn, song cũng mở ra cho ngôi trường mang tên người anh hùng cách mạng Lê Hồng Phong thật nhiều triển vọng. Những hoa trái đầu mùa sẽ trở thành động lực góp phần làm nên những mùa bội thu trong các năm học tiếp theo của Trường THPT Lê Hồng Phong.

Quang Huy